Người xem thích thú theo dõi từng cú đá, pha lồng lên và cắn đối phương đầy kịch tính trong trận chọi ngựa - một nét văn hóa truyền thống của người Miao ở miền Nam Trung Quốc vào dịp đầu năm mới.
Lễ hội truyền thống này được tổ chức tại huyện tự trị dân tộc Miêu Dung Thủy là một huyện thuộc địa cấp thị Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Hoạt động "chọi ngựa" - cuộc đấu giữa hai con ngựa đực, một con sẽ trở thành "vua" là lễ truyền thống ở đây và đã có từ hàng trăm năm trước.
Cuộc thi này tổ chức tại ngôi làng nhỏ của người Mao ở miền nam Trung Quốc trong dịp đón năm mới, sau dịp Tết cổ truyền.
Trận đấu đầy kịch tích và không khí cổ vũ càng náo nhiệt hơn khi chúng lồng lên tấn công vào đối thủ. Dường như tiếng hô càng to khiến ngựa càng phấn kích chiến đấu hơn.
Lễ hội chọi ngựa được cho là đã có 500 năm tuổi. Mặc dù đã có nhiều lên án về "phúc lợi động vật" (đảm bảo trạng thái tốt về thể chất và tinh thần của con vật, đó còn là việc đối xử tốt với động vật để con vật có trạng thái tốt, tránh những đau đớn không đáng có cho dù con vật đó là vật nuôi làm thực phẩm, công cụ sản xuất, thú cưng, hay động vật hoang dã bị nuôi nhốt hay kể cả việc giết mổ) trong việc đấu ngựa này, tuy nhiên, những người tham gia cho rằng họ vẫn chăm sóc tốt cho ngựa của mình.
Post a Comment