Chị gái tôi gần 30 tuổi, làm công chức nhà nước, có chồng 5 năm và có 2 bé. Anh rể bằng tuổi chị, yêu và cư xử tốt với chị, giờ anh không có việc ổn định.

Bố mẹ tôi là công chức đã nghỉ hưu, nhà thông gia có công ty gia đình. Vài năm gần đây công việc kinh doanh sa sút, bên họ phải bán nhà cửa để trả nợ, thuê nhà ở nơi khác để trốn. Bố mẹ phải đón chị và 2 cháu về nhà để giúp đỡ vì chị không thể gánh vác cả gia đình.

Theo đánh giá của tôi anh là người lười, không có chí tiến thủ. Mỗi khi về nhà tôi thường thấy anh cầm điện thoại lướt mạng, đọc báo nhiều, ít khi trông con. Anh thử tự kinh doanh vài lần và thất bại. Bố mẹ tôi gợi ý xin cho anh vào nhà nước làm, có đồng ra đồng vào, anh chưa trả lời vì vẫn muốn làm ngoài, không muốn bị gò bó. Anh cũng hứa sẽ thay đổi nhưng hiện tại tôi chưa cảm nhận được gì từ anh. Tôi băn khoăn không biết có nên khuyên chị ly hôn để giải thoát cho đôi bên, vừa giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ? Nếu ly hôn tôi thấy tội nghiệp cho 2 đứa trẻ đang còn quá bé, cần sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Phương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top