Đây là lần thứ hai chồng có bạn gái. Lần đầu tôi đã tha thứ vì nghĩ tới các con và vì gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt. Thế mà chưa đầy 3 năm anh lại chứng nào tật ấy, một lần nữa cặp với nhân viên của mình. Lần này tôi không ầm ĩ mà chỉ âm thầm theo dõi, khi đã rõ mười mươi thì chồng xin tôi đừng báo cho bố mẹ anh biết.

Tôi đau đớn và đòi ly dị. Cô bồ tung tin là có thai nhưng không rõ của ai vì cô ta cũng có người yêu và sống cùng từ mấy năm nay. Tôi phải làm gì bây giờ? Ly dị hay vẫn vì con mà sống với người chồng bừa bãi như vậy? Rất mong lời khuyên của các bạn.

Thi

Gửi thắc mắc về các vấn đề tình cảm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.

Post a Comment

 
Top