Những chiếc quần jeans bỗng đứng sừng sững trước cửa nhà chắc hẳn sẽ khiến nhiều người khiếp sợ, tuy nhiên, tác dụng của nó lại hoàn toàn ngược lại, đó là... giúp mọi người bớt sợ mùa đông!

Tom Grotting ở bang Minnesota (Mỹ) đã ngâm những chiếc quần jeans của mình trong nước, sau đó dựng chúng bên ngoài trời lạnh để giúp người hàng xóm bớt sợ mùa Đông.

Những chiếc quần jeans đông lạnh được dựng lên ở mọi nơi trong khu phố. Người dân địa phương nhanh chóng bị "hớp hồn" bởi xu hướng mới này.

Grotting đã mang lại niềm vui, tiếng cười cho những xóm của mình kể từ năm 2013 chỉ bằng cách đơn giản này.

Vậy làm thế nào để chiếc quần có thể tự đứng được? Tom Grotting đã thấm chúng trong nước để chúng ở bên ngoài cho chúng đóng băng.

Anh chia sẻ mình làm điều này để giúp người hàng xóm Diane của mình bớt đi nỗi sợ mùa Đông.

Mùa đông ở Minneapolis, Minnesota rất lạnh, có lẽ vì vậy một ý tưởng độc đáo đã ra đời để giúp mọi người vui vẻ bớt "ghét" mùa đông.

Tom Grotting ở bang Minnesota (Mỹ) đã ngâm những chiếc quần jeans của mình trong nước, sau đó dựng chúng bên ngoài trời lạnh để giúp người hàng xóm bớt sợ mùa Đông.

Grotting đã mang lại niềm vui, tiếng cười cho những xóm của mình kể từ năm 2013 chỉ bằng cách đơn giản này. Sau khi Grotting đăng tải những hình này lên facebook, nhiều người ở Minnesota cũng bắt đầu làm theo.

Post a Comment

 
Top