Ngày 2/3, nhà du hành vũ trụ Scott Kelly đã trở về Trái đất an toàn sau gần một năm sống trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Mới đây, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ - NASA và trung tâm kiểm soát sứ mệnh của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cho biết, nhà du hành vũ trụ Scott Kelly cùng hai phi hành gia người Nga - Mikhail Kornienko và Sergey Volkov đã hạ cánh xuống Trái đất an toàn vào đêm muộn ngày thứ Ba trong sa mạc Kazakhstan. 

Scott Kelly đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài gần một năm trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là một sứ mệnh dài nhất mà một phi hành gia người Mỹ đã thực hiện trong không gian. 

phi-hanh-gia-song-nam-ngoai-trai-dat (3) Phi hành gia Scott Kelly sau khi trở về Trái đất sau 340 ngày sống trong vũ trụ. Ảnh: Bill Ingalls, AP

340 ngày sống trong không gian có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thị lực và xương của một người. Mặc dù vậy, trong một cuộc họp báo cuối cùng của ông với phóng viên từ trên quỹ đạo, Kelly cho biết, về mặt thể chất ông cảm thấy rất tốt. "Tôi có thể ở thêm 100 ngày hoặc 100 năm", ông hài hước nói.

phi-hanh-gia-song-nam-ngoai-trai-dat (4)

Vấn đề duy nhất với ông là sự cô đơn. "Phần khó nhất là bị cô lập với mọi người trên mặt đất, những người thực sự rất quan trọng với bạn", ông chia sẻ.

Cựu chiến binh không gian cho biết, ông đã chứng kiến những cảnh tượng tuyệt vời nhất của Trái đất trong sứ mệnh của mình, như đốm sáng phía bắc đi qua Bahamas và xem bão lớn như bão Patricia.

 

phi-hanh-gia-song-nam-ngoai-trai-dat (2) Scott Kelly đã luôn giữ liên lạc với Trái đất và thường xuyên "update" tình trạng của mình trên Twitter

Kelly bắt đầu nhiệm vụ của mình tới trạm không gian ISS vào ngày 27/3/2015. Kelly đã có 340 ngày liên tục trên trạm không gian và có tổng cộng là 520 ngày nếu tính cả những chuyến đi trước đó.

Scott Kelly đã bay quanh Trái đất 5.440 lần trên trạm ISS, hoàn tất hành trình dài 231 triệu km và chứng kiến tới hơn 10.880 lần bình minh và hoàng hôn. 

phi-hanh-gia-song-nam-ngoai-trai-dat (1) Scott Kelly đã đăng tải hình ảnh mặt trời mọc vào thứ Ba - lần cuối cùng ông nhìn thấy từ không gian

Kelly cùng các đồng nghiệp người Nga của ông được chọn thực hiện "Nhiệm vụ không gian một năm" trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là dự án mà NASA kỳ vọng sẽ có thể nghiên cứu được những ảnh hưởng về cả thể chất và tinh thần của việc sinh sống lâu dài trong không gian. Từ đó tìm cách kéo dài thời gian cho sứ mệnh khám phá sao Hỏa của con người.

Khung cảnh nhìn từ không gian

Khi quay quanh hành tinh xanh, ông đã có những quan điểm riêng về khí hậu của Trái đất. "Tôi cảm thấy giống như một nhà môi trường kể từ khi tôi lên đây", Kelly cho biết. "Có những phần của Trái đất luôn bị bao phủ bởi ô nhiễm. Tôi thực sự rất bất ngờ. Những cơn bão lớn hơn những gì chúng ta thấy trong quá khứ. Đây là một hiệu ứng do con người, không phải là một hiện tượng tự nhiên".

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với CNN, Kelly cho biết bầu khí quyển của Trái đất "trông rất, rất mong manh" từ trạm không gian. Nhưng vẫn ông cho rằng vẫn có nhiều cơ hội để giải quyết vấn đề môi trường của Trái đất. "Nếu chúng ta dám mơ ước, chúng ta có thể làm được", ông quả quyết.

Sau khi tiếp đất, ông sẽ được đưa tới Houston để tiến hành kiểm tra với một vài thí nghiệm vật lý và khoa học.

Kelly cho biết, niềm hy vọng lớn nhất là thông qua những nghiên cứu trong "Nhiệm vụ không gian một năm" của ông, NASA có thể tìm hiểu cách thức để có thể đưa các phi hành gia đi xa hơn khỏi Trái đất trên các chuyến bay không gian lâu hơn - một điều hết sức cần thiết cho việc tới sao Hỏa trong tương lai.

"Các trạm không gian ở đây là một nơi huyền diệu, và là một cơ sở khoa học đáng kinh ngạc. Tôi hi vọng sẽ có nhiều người hơn có cơ hội để thực hiện những nhiệm vụ như thế này trong tương lai", ông nói.

"Tôi đã sống cả cuộc đời trong vũ trụ"

Tuần trước, khi chưa về Trái đất, Kelly cho biết, ông cảm thấy như đã dành cả cuộc đời của mình trên trạm ISS và rời bỏ nó là một việc thật sự khó khăn.

"Tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Tôi đã bay trong không gian bốn lần, do đó, thật khó khăn để rời nơi này. Nhưng tôi chắc chắn mong muốn được trở về Trái đất. Tôi đã ở đây một thời gian rất dài và đôi khi, khi tôi nghĩ về nó, tôi cảm thấy như đã sống cả cuộc đời ở đây", ông nói.

Một điều đặc biệt khác, Kelly có một người anh em sinh đôi là Mark Kelly, cũng đã từng là phi hành gia, nay đã nghỉ hưu. Cả hai đã tình nguyện tham gia vào nghiên cứu "Twins Study" của NASA để có thể so sánh xem sau một năm, Scott Kelly ở trong vũ trụ khác gì so với Mark Kelly ở Trái đất. Từ đó đánh giá những ảnh hưởng của việc sinh sống lâu ngày trong vũ trụ đối với cơ thể con người.

Nhiệm vụ của Kelly sẽ không kết thúc khi ông về Trái đất. NASA sẽ dành nhiều năm để phân tích các xét nghiệm ông đã tiến hành trên tàu vũ trụ.

Post a Comment

 
Top