Chôm được bài thơ hay quá…

“Phan Anh—trả lại đây

Viết: Canh Hoang – Gửi anh 

Này Phan Anh xin anh trả lại

Triệu trái tim phụ nữ Việt Nam

Anh lấy hết còn gì cho chúng tôi

Triệu đàn ông ế vợ vì ai

Trả lại đây làm ơn trả lại

Nào đẹp trai hào hoa phong nhã

Nào manly nam tính phong trần

Lại ga lăng lãng mạn hơn người

Hơn đó hết trái tim thiện nguyện

Yêu thương đời yêu thương nhân loại

Trái tim anh là bể lớn trời cao

Hay vũ trụ bao la sâu thẳm

Ôm lấy hết những gì đẹp nhất

Trả lại đây xin anh trả lại

Đôi mắt cười ấm áp hơn lửa đượm than nồng

Trả lại đây đôi chân ko biết mệt

Đi khắp nơi thế gian khổ ải

Mang trái tim nhân hậu đến cho người

Tôi ko tin trên đời có thiên thần

Nhưng tôi biết “Soái ca” là có thật

Tên anh đó người con của lòng dân

Hãy kiên cường bước dũng cảm hiên ngang

Vì chân lí luôn soi đường chỉ lối

Để anh đi đi mãi với toàn dân

Anh lấy đi lấy đi tất cả

Tôi xin nguyện nhường lại nốt cho anh

Triệu trái tim người già người trẻ

Triệu đồng bào đang ngóng đợi anh

Cám ơn anh người con nước Việt

Cho tôi xin thay triệu đồng bào

Gửi tới anh vòng tay ôm chặt

Để anh mãi vững bước trên đường anh đi!”

St

Posted by Việt Anh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top