Em là kỹ sư xây dựng, chưa có người yêu. Trong một lần thiện nguyện ở trên vùng cao sau trận lũ, em làm quen được với một bạn đi cùng, đang làm giáo viên tiểu học, cùng huyện. Cô ấy kém em 6 tuổi, nhìn cái cách cô ấy chơi đùa với các em trên bản đã làm em cảm thấy thích, sau hơn 6 năm kết thúc mối tình trước đó. Sau một vài ngày nhắn tin gọi điện làm quen, chúng em có đi chơi cùng nhau, xuống nhà cô ấy chơi vài lần, gặp qua bố mẹ cô ấy. Em cũng cảm nhận được cô ấy có thích em vì hai đứa đã có những cử chỉ thân mật, tuy chỉ mới dừng lại mức ôm hôn thôi.

Em xác định nghiêm túc trong mối quan hệ này nên hôm 27 Tết xuống nhà chơi em có mua giỏ quà xuống biếu bố mẹ cô ấy. 29 Tết là ngày Valentine em cũng mua sôcôla và hoa tặng, cô ấy vui vẻ nhận. Mọi chuyện bình thường đến sáng 30 Tết em gọi video cho cô ấy được nhưng tối đó thì không thể liên lạc được nữa. Từ đó trở đi em gọi cho cô ấy không được, nhắn tin không xong. Em xuống chúc Tết cô ấy cũng tìm cách tránh mặt. Em hỏi cô ấy lý do vì sao lại thế nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Giờ em không biết phải làm gì nữa. Em mong nhận được lời chia sẻ.

Thuận

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top