Vợ chồng tôi đều 41 tuổi, có hai con sinh đôi (đủ nếp tẻ) học lớp 8, sống tại Hà Nội.

Chúng tôi có nhà khoảng 5 tỷ và 300 triệu tiết kiệm, cuộc sống hạnh phúc, gia đình gắn kết. Thu nhập hai vợ chồng ổn định 50 triệu mỗi tháng. Chồng làm giáo viên trường công lập; tôi là người kiếm tiền chính, lương tôi tầm 40 triệu mỗi tháng. Chi tiêu gia đình hàng tháng 4 người hết 25-27 triệu, gửi cha mẹ hai bên 5 triệu, còn dư 16-20 triệu/ tháng. Tôi vui vẻ với mức chi tiêu và tiết kiệm như thế vì hợp lý. Do mới trả hết nợ ngân hàng hơn một năm nên tiết kiệm được 300 triệu.

Ở tuổi này, tôi lo sức khỏe bắt đầu giảm sút, thu nhập lại khó có thể tăng. Trong khi tôi có nhiều mong muốn như mua đất để làm tài sản cho yên tâm, mua xe ôtô để đi lại (rất cần). Tôi cứ quẩn quanh với suy nghĩ đó, trăn trở nhiều, cảm thấy mình chưa có tài sản gì trong tay để đảm bảo cuộc sống sau này. Đôi khi tôi nghĩ hay là bán căn nhà hiện tại, mua căn nhà mới tầm 4 tỷ, dư một tỷ mua miếng đất. 300 triệu kia có thể mua được ôtô vừa phải. Như vậy, tôi có mọi thứ mình muốn. Số tiền tiết kiệm 16-20 triệu/tháng đủ cho tôi yên tâm. Chồng khuyên tôi học cách bằng lòng với hiện tại nhưng tôi không làm được. Tôi nên làm gì để tranh thủ thời gian ban tối hoặc hai ngày cuối tuần kiếm thêm thu nhập?

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top