Thành viên bộ lạc Dani ở Papua New Guinea từng có tục hun khói các vị tù trưởng quá cố khiến các mô thịt không còn khả năng phân hủy và giúp bộ xương gần như còn nguyên vẹn suốt hàng trăm năm.
Dani là tên một bộ lạc bản địa ở làng Wogi thuộc Wamena, phía Tây Papua. Tây Papua là hòn đảo nằm ở miền trung Papua New Guinea. Bộ lạc này có tục hun khói xác các vị tù trưởng thành xác ướp.
Eli Mabel, tù trưởng bộ lạc Dani đang ôm thi thể gần như hoàn hảo của người quá cố Agat Mamete Mabel.
Richard Archbold, nhà động vật học người Mỹ, phát hiện ra bộ bộ lạc Dani vào năm 1938. Thành viên của bộ tộc này bảo quản thi hài của những người chết bằng cách hun khói các cơ quan trong thi thể họ. Điều này đã khiến các mô thịt không còn khả năng phân hủy và bộ xương của người quá cố gần như còn nguyên vẹn suốt hàng trăm năm.
Theo The Sun, ngày nay, bộ lạc Dani không dùng phương pháp này để ướp xác nữa. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lại một số xác ướp nhằm thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với tổ tiên.
50 năm qua, do bộ lạc Dani cởi mở hơn với thế giới, rất đông du khách tới hòn đảo vắng để tận mắt quan sát đời sống của thành viên Dani. Những người đàn ông Dani thường sơn mặt, đội mũ lông và dùng vỏ của một số loại quả để bọc “của quý”.
Còn phụ nữ Dani thì mặc váy dệt từ thân cây phong lan.
|
Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư banbientap@tintuc.vn |
Post a Comment