Tối muộn, cô giáo gọi cho tôi và bố chồng không cho tôi nghe máy, 30 phút sau thì thấy cô đến nhà.

Tôi có con trai đang học lớp 2 tại TP HCM, vì bận nên tôi nhờ bố chồng đi họp phụ huynh đầu năm cho con. Ông là cán bộ công tác trong ngành giáo dục về hưu. Giờ ông đưa các cháu cơ nhỡ, bán vé số về nhà tôi dậy học từ thiện buổi tối, ngoài ra ông còn công tác từ thiện ở các trung tâm giáo dục cho các em khó khăn, lương hưu của ông không đủ để trang trải những việc đó, tháng nào các con cũng chung tay đóng góp.

Họp phụ huynh về bố tôi kể rằng ông rất bức xúc các khoản thu tự nguyện đóng góp đầu năm, ông phản ứng mạnh với giáo viên. Ông thật sự buồn khi có phụ huynh ngồi bên cạnh nói rằng đừng ý kiến, khổ con cháu mình, cố đóng cho xong. Tối muộn, cô giáo gọi cho tôi và ông không cho tôi nghe máy, 30 phút sau thì thấy cô đến nhà, cuộc nói chuyện tôi không tham gia và chỉ ngồi từ xa nghe. Bố chồng tôi vốn rất thẳng thắn, ông nói việc làm của các cô chỉ thấy lợi trước mắt mà không hiểu bao nhiêu cha mẹ đã phải rất vất vả để cho con đến trường, giáo dục là phải nhân văn, còn đã thương mại hóa thì đừng làm giáo dục.

Ông nói sẽ nhờ đồng nghiệp làm rõ ràng mọi vấn đề nhưng tôi lại không muốn ông làm vậy. Con tôi đang học, ông đã về hưu, tôi thật sự không biết khuyên ông như thế nào? Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Hoa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top