Một mục sư nằm mơ thấy nhà thờ; đây có lẽ không phải là điều lạ. Tuy nhiên, những giấc mơ kỳ lạ dưới đây của một vị mục sư ở Anh ẩn chứa điều gì đó thật đặc biệt vì nó chính xác đến kinh ngạc.

Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn 40 năm trước, khi kênh BBC chiếu một bộ phim tài liệu về chủ đề du hành xuyên thời gian. Một vị mục sư rất thích chương trình này vì nó khiến ông hồi tưởng hàng loạt giấc mơ trong quá khứ. Sau đó, ông đã viết thư cho BBC, kể lại câu chuyện của mình. Cả ba giấc mơ đều bắt đầu theo cùng một cách, theo trang Messagetoeagle.com.

Ông đã mơ thấy mình đang ở nhà xứ, một tòa nhà mà ông tin rằng là nơi ông đã gắn bó cả tuổi thơ ấu. Điều thú vị là, trong mỗi giấc mơ, dường như nhà xứ đó nằm trong ba quần thể nhà thờ khác nhau.

Trong giấc mơ thứ nhất, vị mục sư rời nhà xứ để đi tham quan một nhà thờ Trung Cổ rất đẹp. Trong giấc mơ thứ hai, ông tới một nhà thờ thời Victoria đồ sộ, u ám đến rợn người. Giấc mơ thứ ba có một chút khác biệt. Lần này vị mục sư không đến gần nhà thờ. Thay vào đó, ông đi bộ đến cuối nghĩa trang và nhìn thấy một công trình giống phế tích của Lâu đài Hadleigh, gần Benfleet, hạt Essex (Anh).

Theo thời gian, vị mục sư đã quên 3 giấc mơ kỳ lạ và tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Một năm sau, vào năm 1966, vị mục sư đột ngột được bổ nhiệm một vị trí mới tại một giáo xứ ở thị trấn Saxmundham, hạt Suffolk. Khi đến Saxmundham, ông lập tức nhận ra nhà thờ Trung Cổ ông đã nhìn thấy trong giấc mơ thứ nhất.

Tuy nhiên, khi đó, ông lại chẳng mấy bận tâm tới những giấc mơ đó và cho rằng giấc mơ thứ hai khó có thể trở thành sự thật.

Vị linh mục không thích những nhà thờ thời Victoria và cũng chẳng thể tưởng tượng có ngày ông lại làm việc tại một nơi như vậy.

Trên thực tế, số phận đã sắp đặt cho ông một kế hoạch khác. Năm 1971, vị mục sư được bổ nhiệm vị trí mới tại thị trấn Beckenham, hạt Kent. Ông đã nhận lời ngay lập tức mà không hay biết nơi đó là nhà thờ Victoria từng xuất hiện trong giấc mơ của ông vài năm trước. Ông và vợ vô cùng ngạc nhiên vì hai giấc mơ của ông đều đã thành hiện thực. Họ thậm chí còn có chút e sợ.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại tại đây. Năm 1977, một lần nữa ông được đề bạt vào một vị trí mới. Lần này số phận đã run rủi ông trở thành mục sư tại tu viện St Mary’s ở thị trấn Bury St. Edmund, hạt Suffolk. Ông đã nhận lời và chuyển đi Khi ông kiểm tra khu vực xung quanh nhà thờ, ông trở nên chắc chắn hơn rằng mình đã thấy trước tương lai.

1Phế tích tu viện Bury St. Edmunds mà vị linh mục nhìn thấy trong giấc mơ 

Nhà thờ được bao quanh bởi một nghĩa trang lớn. Ở cuối nghĩa trang, ông phát hiện ra phế tích của một tu viện cổ. Vị mục sư đứng chôn chân khi nhìn vào bức tường phía trước mặt.

Ở cả tu viện Bury St. Edmunds và Lâu đài Hadleigh, các bức tường đều rất cao. Khung cảnh nơi đây có thể dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới ngọn tháp của Lâu đài Hadleigh. Sự tương đồng giữa chúng thật đáng kinh ngạc.

Rõ ràng là, cả ba giấc mơ của vị mục sư đã trở thành sự thực. Theo ông, những giấc mơ này đã không ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận hay từ chối đề xuất chuyển nơi công tác. Ông khẳng định rằng chỉ sau khi tiếp nhận chuyển tới nơi làm việc mới, ông mới để ý đến những giấc mơ tiên tri này.

Khả năng tiên tri của con người đặt ra một câu hỏi thú vị: Liệu cuộc đời của chúng ta đã được sắp đặt trước hay chúng ta có quyền lựa chọn? Liệu chúng ta có thực sự có tự do ý chí, hay những sự kiện trong cuộc đời chúng ta đều đã được định đoạt từ trước?

XEM THÊM>> Rùng mình những lời tiên tri chuẩn xác đến kinh ngạc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top