Tôi là nữ, 30 tuổi, bạn trai 36 tuổi, yêu được 4 tháng. Cả hai lớn tuổi nên xác định quen để đi đến hôn nhân chứ không chơi bời.

Chúng tôi có thu nhập khá, anh làm bên du lịch, tháng kiếm vài chục triệu. Tôi kinh doanh quần áo, doanh thu cũng khá, từ 30 đến 40 triệu mỗi tháng. Nói chung về kinh tế chẳng phải lo gì. Thật ra tôi không câu nệ chuyện tiền bạc, mình làm ra được nên không tính toán so đo gì, còn để bước đến cuộc sống hôn nhân gia đình thì tôi muốn cân nhắc kỹ lưỡng.

Anh cầu toàn, sạch sẽ, kỹ tính, sòng phẳng, chuyện gì anh cũng khá tốt ngoại trừ vấn đề chi tiền. Chẳng hạn trong một ngày đi chơi cùng nhau, uống cà phê tôi trả, ăn trưa anh trả, đi nhà nghỉ tôi trả, ăn vặt chiều anh trả, sòng phẳng với nhau như thế. Đi ăn với vợ chồng em gái tôi, chồng em gái giành trả anh cũng để họ trả. Chỉ cần người khác bảo để họ trả thì anh không bao giờ từ chối dù đó là ai.

Hôm rồi tôi ngỏ ý muốn đi ăn tôm hùm, anh bảo nhà hàng đó bán 2,5 triệu/kg, không ăn nổi. Tôi vẫn có thể tự đi ăn, còn anh thì lo đắt rẻ. Anh chỉ chi tiêu vào việc gì thấy đáng, không thoáng với người yêu, cứ sòng phẳng như thế. Tôi cần mọi người cho lời khuyên, có tiến tới hôn nhân được không?

Thu

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top