Tôi sinh ra ở miền Trung, bố mẹ làm nông nhưng cũng cố cho tôi ăn học được cái nghề. Tôi chọn nghề xây dựng và gắn bó đến giờ.

Các bạn cũng biết, làm nghề này phải đi đây đi đó, có khi 6 tháng đến vài ba năm mới có dịp về thăm nhà, bù lại lương thưởng khá. Sau 10 năm bươn chải, tôi có nhà cửa và vài miếng đất để dành, nói chung là có của ăn của để.

Giờ tôi muốn bỏ việc để về bên gia đình, làm thế này mỗi đêm về thấy cô đơn và nhớ con quá. Bỏ nghề tôi cũng thực sự tiếc và lo lắng sau này mình không làm ra tiền, vợ con lại thiếu đồng ra đồng vào. Tôi hỏi ý kiến vợ, cô ấy bảo tùy. Tôi phải làm sao đây?

Thông

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top