Em và bạn trai cùng học lớp 12, yêu được gần 2 năm, tình cảm dành cho nhau nhiều, bạn rất chu đáo với em. 

Đang là học sinh, gia đình lại nghiêm khắc nên hai đứa em rất cẩn trọng, thể hiện tình cảm vừa phải, chỉ dừng ở mức ôm, hôn. Gần đây, bạn đề cập tới vấn đề tình dục và mong muốn khi hai đứa vào đại học sẽ thử tiến xa hơn. Em hiểu bạn có nhu cầu riêng, lại không đòi hỏi ngay. Có điều em chưa sẵn sàng, muốn bạn cùng em chờ đợi lâu hơn, có thể là tới khi học xong 4 năm đại học.

Em đã từ chối mong muốn của bạn với lý do trên. Quyết định đó khiến bạn buồn và em cũng rất bối rối. Em có cổ hủ, ích kỷ không? Nên làm sao cho hợp lý đây? Mong các anh chị giúp em.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top