Khi viết dòng tâm sự này cũng là lúc tôi khánh kiệt về sức khỏe cũng như tài chính.

Tôi là kỹ sư xây dựng, năm 2019 nghe một lời mời của đứa em nên tham gia vào đầu tư một dạng mô hình đa cấp, sau đó các trang đầu tư đều sập, tôi nợ 900 triệu. Tôi lên mạng tìm cách làm thêm, bỗng đâu xuất hiện một người kết bạn trong chat, bảo có nhóm đầu tư bỏ vốn một triệu mỗi lần ăn kiếm được 300 nghìn đồng. Tôi như bắt được vàng, có cách để lấy lại số tiền đầu tư đa cấp đã mất, từ đó tôi mới biết đến game casino.

Lúc đầu tôi theo nhóm mỗi ngày kiếm được 200 nghìn đồng. Lòng tham trỗi dậy, tôi quyết định đánh to hơn để nhanh gỡ chỗ thua từ hồi đa cấp, nào ngờ càng chơi càng lún sâu. Kết quả sau một năm tôi đã nợ 1,7 tỷ đồng. Giờ tôi suy sụp, nhiều lần muốn tự tử mà không dám vì nhát gan. Đến hôm nay chủ nợ đòi ráo riết, tôi không còn đồng nào trong người, ngồi suy nghĩ lại thấy cuộc sống bế tắc quá. Tôi hy vọng những ai bị dụ dỗ chơi hoặc vẫn còn cơ hội quay đầu xin hãy bỏ game casino đi. Tôi hy vọng ngày mai sẽ tìm được con đường đi để làm lại cuộc đời.

Nghĩa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top