Đọc bài "Mỗi ngày thức dậy thật nhàm chán với tôi", tôi đồng cảm với tác giả. Chỉ khác là gia đình tôi không khá giả, không có của ăn của để, vẫn phải mưu sinh.

Cha mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, lớn lên không có tình yêu và sự chăm sóc của người thân. Tôi đơn độc. Bước chân vào giảng đường đại học, tôi không có tiền rồi lại phải bỏ học, làm những công việc vất vả để kiếm sống, rồi quyết định đi học lại, có thời điểm phải làm 12-13 tiếng mỗi ngày trong hơn một năm trời để có tiền cho việc học.

Tôi ra trường cũng kiếm việc làm như bao người khác nhưng có lẽ số tôi may mắn. Tôi thật sự chẳng biết mình đam mê và thích gì, giỏi gì nữa, chỉ thấy bất cứ việc gì có tiền là làm, từ kiểm định, phân tích dự án, thiết kế đến quản lý dự án, tuyển dụng, marketing... Ra trường cách đây 6-7 năm, lương khởi điểm 10 triệu rồi 15 triệu, 30 triệu và giờ 80 triệu (tôi chỉ làm việc cho công ty nước ngoài), vậy mà tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng. Tôi không dám và cũng không có đam mê lẫn dũng cảm để làm bất cứ thứ gì cho riêng mình. Bạn bè bảo kinh doanh, đầu tư này nọ, trong khi tôi nhát chết, chỉ dám làm công ăn lương vì nghĩ tiền mình có mấy đồng, mất cái rồi làm sao? 

Tôi sắm cho mình được căn hộ bé bé, khoảng 2 tỷ, mọi người cứ bảo sao không liều mua cái nhà ở trung tâm, 4-5 tỷ chứ mấy. Tôi sợ, không muốn có một khoản nợ ngân hàng trên đầu, sợ lỡ công việc không tốt rồi tiền đâu trả lãi (căn kia tôi mua bằng tiền mặt, không cần nợ). Chia sẻ để các bạn hiểu rằng tôi không phải người keo kiệt, hàng tháng tuy ở một mình nhưng tôi vẫn chi tiêu hết khoảng 30 triệu, hàng năm tôi đi du lịch nước ngoài 3-4 lần. Những điều đó không làm tôi vui, thấy mình quá vô dụng, không có chút đam mê gì trong cuộc sống này.

Tôi đã trải qua nghèo khó, rất sợ khi nghĩ lại những ngày tháng sống trong căn phòng trọ bé tý, nóng nực, chật chội cùng bao nhiêu con người. Có tiền tôi lại stress vì làm sao có thể duy trì được như thế này mãi? Tuổi trẻ, sức khoẻ, sức sáng tạo sẽ bào mòn theo năm tháng, sau này cuộc sống sẽ đi đâu về đâu khi trong tôi không có niềm đam mê hay sự giỏi giang nào?

Vân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top