Mình cảm thấy rất áp lực về tài chính, bản thân là đàn ông mà mỗi tháng kiếm được 10 triệu là rất tệ, dù lúc đi học chỉ ao ước mức lương 7, 8 triệu là đủ.

Mình 30 tuổi, là người con trai thuộc tỉnh lẻ của niền Tây sông nước. Mình lên Sài Gòn học, làm việc được 12 năm rồi. Mình lập gia đình năm 2016, có một bé gái xinh xắn, vợ mình cũng rất thương chồng con. Mình đang sống cùng vợ con bên gia đình vợ. Vợ chồng mình là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập mỗi tháng 20 triệu, tháng nào hết tháng đó.

Giờ mình thấy thiếu trước hụt sau, đến nỗi Tết đến mình không còn tiền mặt để vợ chồng sắm đồ Tết. Năm 2017 mình có đầu tư tiền điện tử và tài sản số của mình tăng lên rất khủng, tầm 2 tỷ (vốn mình 130 triệu) nhưng mình không bán (ai cũng nói mình ngu). Hiện tại tài sản số của mình chỉ còn khoảng 250 triệu, mình đã nắm giữ mã tiền điện tử gần 2 năm vẫn không bán, giờ mã tiền điện tử khác cứ tăng 100 đến 200%, còn mã của mình vẫn ì ạch. Mình không thể chốt được để lấy tiền xài Tết, rất stress, không biết tâm sự cùng ai.

Mọi người cho xin ý kiến, có phải mình là người thất bại? Thất bại ở chỗ từng sở hữu số tiền lớn nhưng giờ lại rơi vào khó khăn như thế này?

Đạt

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top