Tôi và em rất yêu nhau, cả hai đều trên 35 tuổi. Em trẻ hơn so với tuổi, nhìn như 25 thôi, khuôn mặt xinh xắn, thu hút người khác phái, từng ly dị và có con riêng

Gần đây em đổi công ty với vị trí cao hơn, thu nhập gấp đôi trước, nhiều đồng nghiệp hay chọc ghẹo trên mức bình thường, họ đều có gia đình và biết hoàn cảnh của em. Trong số đó có một người là sếp lớn trong công ty, một trong những người biết thông tin về em. Vợ con sếp hay đi nước ngoài, con học bên đó. Thời gian đầu sếp tỏ ra quan tâm và hay chia sẻ với em, sau đó anh ta có những câu nói bất thường thì bạn gái mới kể tôi nghe. Tôi ghen và yêu cầu bạn gái hạn chế tiếp xúc, còn anh ta vẫn cứ thế. Không ai biết em đã có người yêu hay chưa do tính em ngại, chuyện tình cảm chúng tôi cũng không muốn chia sẻ cho người khác, với lại em mới làm được nửa năm, chưa thân thiết mọi người.

Mỗi lần anh ta nhắn hay trêu ghẹo là tôi lại ghen, tôi và bạn gái lại cãi nhau trong những lần đó. Có một dạo, em sợ tôi ghen nên giấu việc đi tiệc tùng công ty, hội nghị khách hàng ở tỉnh (dĩ nhiên là có sếp đi cùng), sau đó tôi phát hiện ra và rất tức giận. Đôi lúc tôi muốn bạn gái mình nghỉ việc, rồi suy cho cùng đây là công việc em từng rất cố gắng để có được, thu nhập lại cao, tôi không thể ích kỷ. Nói thêm, tôi có kinh tế khá, có thể lo được nếu em nghỉ chỗ này để làm chỗ khác, có điều em sẽ không thể phát triển bản thân.

Tháng một sinh nhật em, tôi gửi hoa đến công ty tặng em, một phần vì tôi thích, một phần vì muốn chứng tỏ điều gì đó với mọi người quanh em (dĩ nhiên lý do này rất nhỏ). Sếp em biết và có trêu chọc, mọi người hỏi em cũng cười về bó hoa, tính em hay mắc cỡ. Người sếp đó vẫn tán tỉnh em như trước, kiểu được thì được không được thì thôi. Tôi tin tưởng bạn gái mình, nhưng em rất khờ, ai biết được điều gì, vả lại hắn là người có quyền lực và cũng rất tâm lý, nói chuyện khéo léo nữa.

Dịp Valentine năm nay, bạn gái có nhận được một bó hoa ghi Happy Valentine, không đề tên. Đầu tiên em nghĩ là tôi nên gọi hỏi và rất vui. Dĩ nhiên tôi ghen nhưng không to tiếng hay giận gì. Chúng tôi đợi cả ngày cũng không thấy ai ra tín hiệu là họ tặng, tôi rất bất an. Em nói nếu không cho biết tên thì không cần quan tâm. Dĩ nhiên em không ở tâm trạng của tôi nên không thể hiểu được tôi khó chịu như thế nào. Tôi đoán là người đó, vì thế giới xung quanh em tôi biết khá rõ, cửa hàng giao hoa đó cũng gần nhà anh ta.

Giờ tôi bất an, yêu em và không muốn có chuyện gì xảy ra. Mong mọi người cho lời khuyên, tôi không muốn chúng tôi cứ xung đột rồi sẽ thành tan vỡ. Đối với lời khuyên kiểu như: cái gì của mình thì là của mình sẽ không làm tôi an tâm được chút nào. Bởi lẽ, tất cả đều có thể phạm sai lầm, cũng có cả những trường hợp gọi là "tai nạn". Tôi tuyệt đối không muốn mất em.

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top