Sau khi chết, con người mất đi mọi chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải xác đáng về những trường hợp thai phụ được xác định là đã chết, song vẫn sinh con.

Kỳ bí: Cô giáo đã chết, vẫn sinh con, sau đó sống lại

giáo viênElayna Nigrelli ( đeo kính ở giữa), cô giáo người Mỹ, được cho là đã chết, vẫn sinh con và sau đó sống lại. Ảnh: FBNV

Theo CNN, sự việc kỳ lạ này xảy ra với Elayna Nigrelli, cô giáo người Mỹ, vào tháng 2/2013. Khi ấy, Erica Nigrelli đang mang bầu nhưng vẫn đi dạy tại một trường trung học ở thành phố Missouri City, bang Texas.

Hôm đó, Nigrelli cảm thấy chóng mặt. Cô bước vào lớp học của một đồng nghiệp đang dạy, gắng gượng chống tay xuống bàn cho khỏi ngã nhưng sau đó vẫn ngất xỉu.

Ba giáo viên lập tức chộp lấy máy khử rung tim và bắt đầu thực hiện kỹ thuật hồi sức tim phổi. Các học sinh chạy ra khỏi lớp và kêu cứu.

Nathan, chồng của Nigrelli, cùng làm việc tại ngôi trường, tức tốc chạy tới phòng nơi vợ bị ngất và gọi 911. Khi các nhân viên y tế khẩn trương đưa người phụ nữ 32 tuổi tới bệnh viện, các bác sĩ cho biết thai phụ đã tử vong do tim ngừng đập và họ cũng không bắt được mạch.

Các bác sĩ lập tức tìm cách cứu đứa trẻ trong bụng. Thai phụ được xác định là đã chết, song em bé trong bụng vẫn khỏe mạnh và được các bác sĩ đưa ra an toàn. Nhưng điều kỳ lạ dường như vẫn chưa ngừng lại. Sau khi em bé chào đời, tim của thai phụ Nigrelli đập trở lại và cô đã trở về từ cõi chết.

Gần 1 tuần sau khi sinh, thai phụ vẫn ở trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị khuyết tật ở tim và điều này khiến cơ tim bị khít. Nó khiến việc bơm máu của tim khó khăn hơn.

Về em bé Elayna, con của sản phụ vẫn phải nhờ tới đơn vị chăm sóc đặc biệt trong hai tuần. Đứa trẻ không có dấu hiệu bất thường nhưng vẫn phải thở bằng máy oxy. 

Phụ nữ yên nghỉ trong quan tài vẫn sinh con

bé sơ sinhNgười phụ nữ Canada dù đã tử vong vẫn sinh con. Ảnh minh họa: Weekly Worldnews

Các nhà khoa học vẫn không thể giải thích về trường hợp một phụ nữ đang mang bầu người Canada, tử vong do tai nạn giao thông, vẫn sinh con sau 23 giờ lìa đời, tờ Weekly Worldnews đưa tin.

Tháng 4/2009, một phụ nữ trẻ, mang bầu 7 tháng rưỡi, gặp tai nạn và đâm vào một gốc cây ở thành phố Toronto. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa tới bệnh viện câp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết mọi nỗ lực cứu sống hai mẹ con thai phụ đều bất thành.

Sau đó, thi thể người phụ nữ được đưa đến nhà xác trong khoảng 17 tiếng trước khi được chôn cất. Thi thể không có quần áo của nạn nhân được đặt vào quan tài và phủ một tấm vải liệm khoảng 20 tiếng sau vụ tai nạn.

Ba giờ sau, các nhân viên tại nhà tang lễ đang hạ quan tài xuống huyệt được đào sẵn thì họ nghe tiếng một em bé sơ sinh khóc. Khi mọi người mở quan tài, họ sửng sốt khi nhìn thấy bé sơ sinh. Lập tức, em bé được đưa tới bệnh viện.

Dù bị sinh non, bỏ đói và mất nước, bé gái vẫn hồi phục sau khi nằm 4 tiếng trong lồng cho trẻ sơ sinh. Thời điểm chào đời, bé gái nặng hơn 2,3 kg.

Danh tính của thai phụ và con gái được giữ kín. Mọi người cho rằng cô bé nên có một cuộc sống bình thường thay vì phải chịu những lời dị nghị về cách mình sinh ra. Hiện tại, cô bé đang sống cùng người cha.

Bị chồng chôn sống, thai phụ vẫn sinh con dưới mộ

chôn sốngBị chồng chôn sống và rơi vào trạng thái chết lâm sàng, thai phụ Anna vẫn sinh con trong quan tài. Ảnh: Empire Herald

Cô Anna Duncan, 37 tuổi, đến từ thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ đã sinh đôi dù bị chôn sống trong quan tài.

Theo trang Empire Herald, Clyde và Martha Harris bố mẹ của Jerry Harris đang làm lễ tang cho cậu con trai Jerry, đột nhiên họ phát hiện ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

"Sau khi quan tài con trai tôi được hạ xuống huyệt, tất cả mọi người đều bày tỏ sự luyến tiếc lần cuối và ném hoa xuống mộ. Tôi và vợ cùng vài người nữa quyết định đi xung quanh và nói chuyện rồi mới rời nghĩa trang. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng khóc dưới ngôi mộ của con trai tôi. Ngay lập tức, tôi gọi cho nhân viên nghĩa trang để họ nhấc chiếc quan tài ra khỏi huyệt", ông Clyde nói.

Cảnh sát cũng có mặt để hỗ trợ. Khi chiếc quan tài được mở ra, mọi người không thấy thi thể của Jerry Harris mà thay vào đó là một phụ nữ và cặp song sinh. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người phụ nữ đó chính là Anna Duncan, vợ của giám đốc nhà tang lễ Michael Levingston.

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc là âm mưu ghê rợn của vị giám đốc Levingston. Khi phát hiện vợ ngoại tình và cặp song sinh trong bụng không phải con mình, giám đốc nhà tang lễ đã tiêm cho vợ một liều thuốc an thần, khiến Anna rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Sau đó, Levingston tráo vợ vào quan tài của Jerry Harris và bỏ thi thể của anh chàng này vào một tủ lưu trữ khác.

Trong quá trình nằm trong quan tài, thai phụ Anna bằng cách nào đó đã sinh con. Sau đó, bố mẹ của Jerry phát hiện tiếng khóc và kế hoạch tàn độc của giám đốc nhà tang lễ bị vỡ lở.

Thai phụ Anna cùng hai con đã hồi phục sau sự việc kinh hoàng. Giám đốc Levingston bị bắt giữ và đối mặt với án phạt về tội giết người.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top