Nhiều trường hợp "hồn lìa khỏi xác" trên thế giới được ghi nhận có những trải nghiệm khác nhau khi rơi vào trạng thái cận tử, trong đó có cảm giác như mình lạc vào cõi thiên đường.
"Hồn lìa khỏi xác” mới đây được các nhà khoa học ở Anh xác nhận là hiện tượng có thật. Theo họ, con người vẫn tỉnh táo, thậm chí khi trái tim đã ngừng đập, suy nghĩ vẫn tồn tại sau cái chết.
Nghiên cứu được thực hiện trên 2.060 bệnh nhân người Áo, Mỹ và Anh. Những người này từng trải qua thời điểm ngừng tim. 40% cho biết họ có thể nhớ lại một số ký ức sau khi họ đã bị xác định chết lâm sàng. Khoảng 50% cho biết trải nghiệm của họ sau khi được tuyên bố đã chết không chỉ là còn ý thức mà còn cả sợ hãi. 2% bệnh nhân cho biết họ vẫn nhớ có cảm giác như “hồn lìa khỏi xác”, vẫn nhận thức được những điều xảy ra quanh mình khi mình được xác định đã chết.
Lơ lửng giữa sống và chết
Các bác sĩ chẩn đoán Anita Moorjani (SN:1959, quốc tịch Singapore) mắc ung thư hạch vào năm 2002. Bệnh tình của cô nguy kịch tới nỗi bác sĩ điều trị đã cho rằng, Anita không thể sống thêm quá 36 giờ vào thời điểm ngày 2/2/2006 khi cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu, dù tim vẫn đập.
Trong giây phút ấy, không hiểu sao cô vẫn nghe thấy được câu chuyện mà bác sĩ nói với chồng mình.
Sau đó, Anita rơi vào trạng thái “lơ lửng giữa sự sống và cái chết”. Cô nhận ra người cha đã chết vì trụy tim đang ở xung quanh mình. “Ông ấy nói rằng tôi đã đi khá xa và nếu tiếp tục đi nữa, tôi sẽ không thể quay trở lại”, Anita hồi tưởng.
Lúc đó, cô nghĩ mọi thứ xung quanh rất đẹp và cô không muốn quay lại, mọi đau đơn thể xác tan biến khi ở trên thiên đường. “Mọi nỗi sợ hãi cũng biến mất. Tôi cảm thấy như thể được bao bọc trong tình yêu. Tình yêu vô điều kiện”, cô nói.
Anita khi ấy đã tự nhủ, mình sẽ chết bởi cô không muốn quay lại một thân thể chứa đầy bệnh tật. Thế nhưng, đúng vào thời khắc ấy, có gì đó níu kéo cô lại với sự sống. 30 giờ sau khi nhập viện, Anita tỉnh dậy.
Trong vòng 4 ngày, khối u của Anita thu hẹp khoảng 70%. Vài tuần sau, các bác sĩ không tìm ra dấu vết của bệnh ung thư trong cơ thể cô.
Trong cuốn sách nổi tiếng Dying to be me của mình sau này, Anita kể về việc cô đã bước sang “một không gian khác”, nơi cô bị “nhấn chìm” bởi cảm giác được yêu thương và nhận ra ý nghĩa của mỗi người trong gia đình đối với cuộc sống của mình. Anita cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến cô bị bệnh.
Trở về từ cõi chết
"Điều tồi tệ nhất là trở về từ cõi chết", Unexplanied Mysteries dẫn lời Patrick Tierney, người trải qua tình trạng cận chết sau khi tim ngừng đập vào năm 1991, nói.
Patrick được đưa tới bệnh viện vào tháng 7 năm đó sau một cơn đau tim. Người đàn ông này an toàn sau lần đau tim thứ nhất và có thể nói chuyện với gia đình bên giường bệnh trong vòng vài giờ sau.
"Khi đang nói chuyện với con trai cả và vợ thì tôi cảm thấy đau ngực. Điều tiếp theo mà tôi biết được là mình đang đi xuống một hành lang ở một căn nhà như trong thời trung cổ. Tôi lấy làm sửng sốt. Mọi thứ rất thật và sáng rõ. Tôi nghĩ bụng chỗ này là nơi quái nào vậy?", ông nhớ lại.
Theo Patrick, khi tới một ngã ba ở hàng lang đó, ông biết mình phải đưa ra quyết định trước hai lối rẽ: một ngã rẽ thì tối và giống một cái hố, trong khi ngả còn lại thì được thắp sáng. Ông quyết định đi theo lối có ánh sáng.
Patrick sau đó thấy mình đang ở một nơi giống như thiên đường. Ông đứng trước một nơi có phong cảnh đẹp, giáp với hàng rào màu trắng cao tới thắt lưng. Patrick cảm thấy bình tĩnh ngay và thấy đỡ đau khi thấy ánh đèn nê ông. Rồi Patrick nhìn thấy cha mẹ. Họ đều đứng sau hàng rào trắng, cười với ông. Thật kỳ lạ, họ đang ở độ tuổi 30 cho dù cả hai người qua đời vào lúc 70 tuổi.
"Tôi tiến gần tới một cái cổng ở hàng rào nhưng cha nhìn tôi với hàm ý đừng dừng lại. Cả hai không nói với nhau lời nào rồi tôi thấy mình quay trở lại hành lang. Vài giây sau tôi nhìn thấy mặt của một thiên thần, đó là y tá bệnh viện. Hóa ra tim tôi vừa ngừng đập".
Thiên đường có thật
Heaven is for real (Thiên đường có thật) là một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ năm 2010. Tác phẩm do Todd Burpo, một mục sư Nebraska chắp bút, kể về chuyến đi lên thiên đường mà cậu con trai nhỏ Colton Burpo của anh đã trải qua.
Sau khi bị vỡ ruột thừa, Colton được đưa cấp cứu tại bệnh viện. Trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cậu bé được cho là đã thấy ông cụ của cậu - người em chưa bao giờ gặp và chị gái - người mà em chưa từng gặp ở trần gian (mẹ của Colton từng sảy thai trước khi sinh em).
Colton sau đó kể lại rằng, trong lúc chết cậu cũng đã nhìn thấy Chúa Jesus cưỡi một con ngựa 7 sắc cầu vồng và đức Chúa đã cho cậu ngồi vào lòng khi các thiên thần xung quanh Ngài ca vang những khúc hát cho Colton nghe.
Cậu bé cũng gặp Đức mẹ đồng trinh khi bà đứng cạnh Chúa Jesus và một lần khác bà lại quỳ trước ngai vàng của Thượng đế.
Câu chuyện xúc động trong cuốn sách bán chạy nhất trên tạp chí New York Times lúc bấy giờ được chuyển thể thành một bộ phim được công chúng đặc biệt đón nhận năm 2014.
| “Chết đi sống lại” được nhận định là hiện tượng chết lâm sàng. Tuy nhiên, xung quanh nó vẫn còn nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải mã, và những câu chuyện rùng rợn về những người từ cõi chết trở về luôn khiến mọi người tò mò.
Mời quý độc giả đón đọc loạt bài: Giải mã những bí ẩn về cái chết được đăng tải hàng ngày lúc 20h trên Tintuc.vn để có góc nhìn tổng thể về hiện tượng này. |
Post a Comment