Ngày xưa khi yêu anh tôi tâm sự mọi thứ về bản thân và gia đình, kể cả số tiền dành dụm được.

Nào ngờ anh kể lại hết với bố, ông ghi nhớ không thiếu một xu nào. Chuyện không có gì để nói nếu ông không ra mặt săm soi tiền bạc của tôi. Cưới được vài tháng, bố chồng lại hỏi số tiền ngày xưa con dâu dành dụm được giờ đâu rồi. Số tiền đó tôi đã gửi cho bố mẹ đẻ mua nhà (thời điểm đó tôi và anh chỉ là người yêu, không có quan hệ hôn nhân).

Đến nay ông nói tôi tẩu tán toàn bộ tiền trước khi về nhà chồng, đến bên chồng khi không có xu dính túi, đợi chồng lo. Ông còn bảo đã dự định lấy chồng thì khoản đó lẽ ra nên dành dụm để lo cho cuộc sống nhà chồng; trong khi tôi vẫn còn một số tiền để lo gia đình mới chứ không phải không xu dính túi như ông nói.

Tiền tôi kiếm được trước hôn nhân dành để báo hiếu ba mẹ già có gì sai? Sau đó bố chồng còn bảo với con trai là sau này chắc chắn tôi sẽ lén gửi tiền về nhà bố mẹ đẻ như vợ ông từng làm. Ông làm cho gia đình nhỏ mới lập của tôi xào xáo, hỏi câu nào cũng liên quan đến tiền bạc nhà tôi như chị ruột tôi đi làm rồi thì giúp đỡ ba mẹ bao nhiêu; ba mẹ tôi già rồi sống nhờ gì...

Ông yêu cầu, các chi phí sau hôn nhân vợ chồng tôi phải cùng nhau gánh vác vì sợ thiệt thòi cho con trai ông. Còn theo tôi, công bằng như ông nói làm sao còn nghĩa còn tình? Bố mẹ nuôi lớn con gái rồi đi lấy chồng, sau này cô gái mang nặng đẻ đau, sinh con có khi còn ảnh hưởng tính mạng, con gái sinh ra là thiệt thòi như vậy sao ông không nghĩ cho nhà người ta? Mặt khác, khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống gia đình, muốn cùng kinh doanh thì ông cực lực phản đối, sợ kinh doanh thua lỗ nên bắt con trai đưa hết tiền để mua đất nhưng chồng tôi không đồng ý.

Thật sự tôi thấy bố chồng quá tham lam, can thiệp nhiều vào cuộc sống của chúng tôi. Chồng tôi bênh bố, bảo ông quan tâm, muốn tìm hiểu cuộc sống gia đình thông gia nên mới hỏi vậy.

Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, không đồng ý việc anh chia sẻ mọi thứ riêng tư của tôi cho bố chồng. Ông không có quyền thắc mắc về việc riêng tư và khả năng tài chính của tôi. Cuộc sống gia đình bé nhỏ của tôi trở nên bế tắc, lộn xộn cũng vì sự tham lam, toan tính và ích kỷ của bố chồng. Tôi cảm thấy ghê sợ con người ông, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", ông chẳng bao giờ ngưng hỏi chuyện riêng của chúng tôi, chồng tôi cũng tâm sự ít nhiều với ông, tôi không thích điều đó.

Hòa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top