Sếp tôi là người nước ngoài, xưa quản lý công ty ở Việt Nam, có bồ. Giờ về nước rồi vẫn còn qua lại, dính líu tới cô bồ đó.

Hôm nay ông về Việt Nam công tác, hình như cô bồ xin ông 50 triệu đồng. Do không có tiền mặt nên ông mượn tôi. Ông là người sếp tốt với nhân viên nên tôi rất quý, yêu mến trên phương diện sếp và nhân viên, vì thế tôi đồng ý cho sếp mượn, dù biết sếp gửi tiền đó cho bồ (còn ông nghĩ chắc tôi không biết).

Khi chuyển khoản xong, tôi gửi ủy nhiệm chi cho sếp kèm câu nói: "Không phải là tiền của em mà em cũng thấy tiếc và hoang phí". Sau đó dường như sếp hiểu tôi đã biết khoản đó được chuyển cho cô bồ nên sếp ngại, tự nhiên tôi thấy mình hơi vô duyên. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Diệp Oanh

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top