Tôi thấy rất buồn khi mình không phải là người mẹ thông thái nên con phải chịu khổ theo.

Tôi có con 19 tháng tuổi. Ba hôm trước con bị sốt nhưng bé vẫn chơi, chỉ hơi nóng. Tôi không cho con uống hạ sốt. Đến hôm qua, con hết sốt và hơi quấy chút. Tôi vẫn đi làm bình thường, đến tối phát hiện nhiều vết trắng như bị nhiệt ở miệng con. Tôi cho con ra bà bán thuốc gần nhà hỏi. Bà ấy bảo nghi bị tay chân miệng.

Sáng hôm nay, tôi cho con lên viện đa khoa huyện khám. Tôi nghĩ là bệnh không nghiêm trọng lắm, nếu đến khám, bác sĩ sẽ cho thuốc rồi về theo dõi thôi, nhưng nay bác sĩ bắt nằm viện, tiêm kháng sinh, truyền nước, trong khi chỉ bảo bị viêm loét khoang miệng, họng.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Tôi về kể với các chị đồng nghiệp. Họ đều nói tôi nên đi khám tư, trừ trường hợp nặng mới vào viện thôi. Bệnh của con tôi chỉ cần lấy thuốc bôi và uống sẽ đỡ, tiêm kháng sinh nhiều không tốt. Tôi thấy rất buồn khi mình không phải là người mẹ thông thái nên con phải chịu khổ theo. Nay đi viện vừa phải lấy máu, vừa luồn kim để truyền nước lại còn lệch ven, lấy lần thứ hai, chảy bao nhiêu máu. Nghĩ mà buồn bản thân và xót con quá.

Thu Khanh

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top