Tôi từng là trưởng phòng công ty, lương tháng 17 triệu đồng, vì đầu tư thua lỗ và giờ tôi nợ nần, mệt mỏi.

Năm năm tôi mở công ty kinh doanh riêng, vay thêm 200 triệu đồng để làm ăn. Không may công ty phá sản, đầu óc tôi suy sụp. Giờ tôi xin đi làm lại, lương tháng tầm tám, chín triệu đồng, ngoài ra tối đi rửa bát thuê. Vợ tôi chưa làm gì vì con còn nhỏ. Tôi làm đến 24h mới về, nhà hàng đông khách nên rất nhiều bát đĩa. Tôi vẫn cố làm để trả nợ và nuôi vợ con. Tôi rất mệt, nhiều lúc định buông xuôi, mong được các bạn cùng chia sẻ.

Thành Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top