Tôi thử tự xử bằng cách coi phim, ảnh "nóng" nhưng thú thật chẳng giúp tôi tự thỏa mãn, còn khiến tôi cảm thấy thiếu thốn hơn.

Tôi vừa qua tuổi 60, vợ kém sáu tuổi. Chúng tôi là tình đầu của nhau, lấy nhau cách đây hơn 25 năm, con cái đều đã trưởng thành. Thú thật có lẽ vì áp lực cơm áo gạo tiền không nặng như xưa, thêm vào nhờ trời sức khỏe tôi còn ham muốn. Ngược lại, vợ nói không còn hứng thú với chuyện vợ chồng.

Tôi thử tự xử nhưng không giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, tôi không muốn đòi hỏi lại khiến vợ mệt mỏi, khó chịu. Tôi nghĩ thôi thì có em - người tôi thấy khi mở mắt sáng sáng, khi nhắm mắt đi ngủ tối tối, có em bên cạnh... chắc cũng đủ rồi. Xin hỏi các bạn, hôn nhân chỉ có tình yêu, liệu có ổn về lâu về dài không?

Trường Thái

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top