Tôi nhận thức được ngoại ngữ rất quan trọng cho công việc từ chục năm về trước, nhưng bản thân không đủ kiên trì và quyết tâm trong việc học. Tôi 35 tuổi, công việc ổn định, có một rào cản rất lớn mà…
Phụ huynh ngăn cấm con trai học lớp 10 yêu, liệu có sai lầm?
Cháu tôi bảo trước khi mẹ biết chuyện, cháu thấy vui vẻ, cố gắng gấp đôi để thể hiện năng lực bản thân với bạn gái cùng lớp. Tôi 30 tuổi, có một đứa cháu học lớp 10, quê ở Hải Phòng. Cháu từ nhỏ đã rấ…
Tôi và bạn trai mâu thuẫn vì tấm vé số trúng 100 nghìn đồng
Khi mua, tôi chỉ nói mình mua một vé, thực chất mua hai vé, ai ngờ tấm vé số thứ hai lại trúng thưởng. Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, khá hợp tính nhau, đều là những người vui vẻ và biết suy ng…
Có nên tiếp tục yêu cô gái từng 'cắm sừng' bạn trai cũ
Cô ấy đã quan hệ tình dục với hai người đàn ông dù đang trong mối quan hệ nghiêm túc với một người. Tôi là nam, 28 tuổi, có ít kinh nghiệm về tình yêu. Tôi gặp người yêu hiện tại khoảng bảy tháng trướ…
Hụt hẫng sau khi lặn lội đường xa dự đám cưới bạn thân
Có lẽ sau hai đám cưới này, tôi sẽ bớt nhiệt tình đi đám cưới bạn hơn, bận thì thôi không dự. Tôi có một nhóm bạn thân từ hồi đại học gồm năm người, đa số các bạn đều lập nghiệp trong Sài Gòn, chỉ mìn…
Bạn gái có thai nhưng chưa muốn cưới
Em không muốn ràng buộc, để vài năm nữa ổn định hơn rồi mới tính; em chỉ đồng ý đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con. Tôi 30 tuổi, nhân viên văn phòng với mức lương ổn định ở quê. Tôi đang va…
Để bố chồng ít qua nhà, cuối tuần tôi rủ chồng đi chơi
Nhà tôi ở riêng ngay từ lúc cưới, mỗi lần ba mẹ chồng đến chơi là săm soi xem nhà có gì mới rồi chê đủ thứ. Tâm sự "Nếu bố chồng đòi đến nhà sống cùng, tôi sẽ từ chối thẳng" nhận được nhiều quan tâm t…
Dù có gia đình hạnh phúc, em vẫn luôn đau khổ, sợ hãi
Em ghét mọi thứ của mình, từ tính cách, ngoại hình, khả năng học hành đến tâm lý bất ổn. Em sắp học lớp 12, từ bé luôn lo lắng mình làm phiền người khác và luôn nghi ngờ về việc người khác có thật sự …
Chồng tuyên bố xây được nhà to hơn mới về gặp bố mẹ
Chúng tôi có mâu thuẫn với mẹ chồng trong sinh hoạt nên vợ chồng dọn ra ngoài. Tôi sinh năm 1992, chồng sinh năm 1991, lấy nhau hơn ba năm, thả bầu nhưng đến nay chưa có, đi khám thì chồng tinh trùng …
Em không biết nói gì khi trò chuyện với bố mẹ chồng
Em lập gia đình được một năm, nhận thấy bản thân khá nhút nhát và sợ mắc lỗi nên hay kiệm lời trong việc giao tiếp với bố mẹ chồng. Em rất ngưỡng mộ những nàng dâu có khả năng ăn nói vui vẻ, năng độn…
Về đến nhà là vợ bật điều hòa dù biết tôi khó thở
Đi làm về tôi cần không gian thoáng đãng nhưng vợ đóng kín cửa bật điều hòa suốt, nấu ăn trong nhà nữa nên mùi đồ ăn khá khó chịu. Tôi và cô ấy lấy nhau được hơn một năm, cả hai đều còn trẻ, tôi 26 tu…
Sáu năm mới quyết định có con chung với chồng sau
Gửi tác giả bài: "Có nên kết hôn với phụ nữ có con riêng"; tôi là mẹ đơn thân, có bạn trai khi con được sáu tuổi. Có nên kết hôn với phụ nữ có con riêng? Tôi và anh bên nhau sáu năm, mới kết hôn năm n…
Chấp nhận để chồng bỏ nhà đi tìm cách kiếm tiền trả nợ cờ bạc
Tôi không đành ly hôn vì anh ham chơi nhưng rất yêu vợ con; tôi cũng xác định dù bất cứ giá nào sẽ không giúp anh trả nợ. Tôi và anh cưới nhau tám năm, con trai lớn bảy tuổi và tôi đang bầu bé thứ hai…
Giá như con quan tâm mẹ bằng nửa con của con
Con nhẹ nhàng, kiên nhẫn với người ngoài nhưng lại không làm được điều ấy với mẹ. Đã ba tuần kể từ ngày mẹ rời xa các con của mẹ mãi mãi. Khi còn, mẹ luôn muốn được nói chuyện với các con, được các co…
Xin phép thông gia cho cháu ngoại thứ hai mang họ mình
Thầy dạy tôi đã điều đình được với con rể lớn và thông gia cho phép cháu ngoại thứ hai mang họ mình để sau này thờ cúng. Càng lớn tuổi, bố tôi càng buồn khi không có con trai Từ tâm sự "Càng lớn tuổi,…
Mẹ không hài lòng dù em thi được 9 điểm
Nếu lần này thi không tốt, em chỉ muốn tìm chỗ nào đó tách mình với thế giới, khỏi gặp lại bạn học, chỉ mình em thôi. Em 18 tuổi, còn một tuần nữa là thi thử, đánh giá năng lực và chẳng ôn gì hết. Em …
Cháu họ ăn chực nhà tôi cả năm trời
Cháu đi làm có lương rồi, ở nhà tôi cả năm ăn uống miễn phí, chưa lần nào mua đồ về ăn thêm hay cân hoa quả mời tôi. Gia đình tôi kinh tế bình thường, không dư giả nhiều, so với gia đình anh chị cũng …
Có nên bảo lưu việc học đại học để theo đuổi đam mê?
Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học ở Hà Nội, đang học chuyên ngành Hàn Quốc học Bản thân thực sự không có đam mê với những môn học tại trường. Nguyên nhân là do ban đầu tôi không t…
Chồng cũ muốn tôi nuôi con riêng giúp anh
Từ chối thì thấy tội nghiệp bé, mà nhận nuôi là mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi 35 tuổi, quen chồng tính đến nay được 10 năm, có một bé gái 5 tuổi. Trước tôi, anh từng kết hôn và có con gái riêng…
Bạn gái nhiều lần muốn chia tay vì stress
Em lúc nào stress lại đòi chia tay, sau đó làm lành nhưng lần này em nói chia tay có vẻ thật. Tôi là nam, 30 tuổi, ở Đà Nẵng, sống trong gia đình nghèo, ba hơi lười, ba mẹ ly thân. Mẹ già rồi, không g…
Xây nhà xong không mời tân gia có được không?
Các đồng nghiệp công ty cũng biết nhà tôi xây gần xong, họ đánh tiếng này nọ là khi nào mời tân gia. Nhà tôi xây gần xong, tính về nhà mới cuối tháng này. Vợ chồng tôi tính không làm tân gia, chỉ làm…
Hối tiếc vì phản bội vợ
Tôi 35 tuổi, làm nghề môi giới nhà đất, công việc khiến tôi tiếp xúc với nhiều người khác giới, vợ kém tôi năm tuổi. Trong quá trình làm việc, tôi cảm nắng với một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp, đã …
Hối tiếc vì đã phản bội vợ
Tôi 35 tuổi, làm nghề môi giới nhà đất, công việc khiến tôi tiếp xúc với nhiều người khác giới, vợ kém tôi năm tuổi. Trong quá trình làm việc, tôi cảm nắng với một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp, đã …
Mệt mỏi vì luôn phải đề phòng vợ
Thật lòng tôi cũng mệt mỏi, vừa phải vật lộn với cuộc sống, ở nhà thì phải đề phòng vợ, vậy đâu là nơi để tôi nghỉ ngơi. Tôi 36 tuổi, vợ 34, lấy vợ mười năm và có ba bé, kinh tế ổn. Nói chung, cuộc số…
Mệt mỏi khi luôn phải đề phòng vợ
Thật lòng tôi cũng mệt mỏi, vừa phải vật lộn với cuộc sống, ở nhà thì phải đề phòng vợ, vậy đâu là nơi để tôi nghỉ ngơi. Tôi 36 tuổi, vợ 34, lấy vợ mười năm và có ba bé, kinh tế ổn. Nói chung, cuộc số…
Được bố mẹ mua nhà cho nhưng tôi không vui
Tôi nghĩ khi mua nhà sẽ phát sinh thêm chi phí, mà tài khoản của tôi không nhiều tiền để xử lý phí đó, sợ bị lộ chuyện nợ nần. Tôi 28 tuổi, làm IT, lương ổn định. Mấy năm trước, tôi may mắn làm việc ở…
Nên đưa chồng con về quê ở căn nhà bỏ không của mẹ đẻ?
Tôi định về ngoại, sống trong căn nhà bỏ không của mẹ. Tôi và chồng đi làm xa quê và thuê trọ, tổng thu nhập mỗi tháng tầm 20 triệu đồng, không dư dả gì nhiều. Tôi có hai con trai, một bé ở cùng tôi đ…
Vì tự trọng, tôi thà bỏ lỡ anh chứ không mở lời
Giờ tôi muốn buông tay nhưng không nỡ, tiếp tục thì biết càng kéo dài mình càng tổn thương. Chúng tôi quen nhau gần hai năm, theo kiểu bạn bè thì đúng hơn. Lúc đầu gặp, tôi đã có cảm tình với anh, như…
Đề phòng nhà chồng, tôi muốn đứng tên tài sản
Tôi bất an khi nghĩ đến việc nếu có gì bất trắc, phần tài sản tôi kiếm từ máu, mồ hôi, nước mắt lại phải chia cho bố mẹ chồng. Tôi và chồng 40 tuổi. Cách đây mười năm, chồng cờ bạc và vỡ nợ nhiều lần,…
Chưa lần nào bạn trai dám bảo vệ tôi trước mẹ của anh
Nghe lời cha mẹ là tốt nhưng cái gì cũng "mẹ anh nói" thì tôi sẽ rất cô đơn nếu sau này lấy anh, tương lai u uất. Cha mẹ anh làm cơ quan nhà nước, đã về hưu, rất nghiêm khắc. Trước khi quen nhau, anh …