Anh, sau bao lần bị anh thách thức, hôm nay em quyết định “bóc phốt” anh, để mọi người xem em có hay bắt nạt anh như anh thường nói?

Chúng ta quen nhau qua Hẹn hò VnExpress, mới đó đã sang năm thứ ba. Nhớ hồi đầu anh bắt em đợi cả năm mới cho gặp mặt. Mỗi lần gặp là một lần nhịn đói của em, bởi lần nào anh cũng chỉ mua hai chai nước lọc, có lần thêm cái bánh mỳ. Em đã nghĩ mình chưa hiểu hết về một người trong thời gian ngắn, chắc anh còn điều gì thú vị đằng sau chăng, nên em cố gắng kiên nhẫn. Vậy mà anh mắng mỏ, nạt nộ, bắt em "cơm bưng nước rót", thậm chí tìm cách "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với em.

Anh bảo em nặng cân, so sánh em với bao xi măng, cho rằng em luôn tỏ ra mình là nạn nhân; trong khi em dịu dàng, chưa bao giờ cáu gắt và luôn cổ vũ anh. Thật lạ là anh lúc nào cũng nói đã đối xử rất tốt với em rồi, còn thách thức em viết bài tâm sự để bạn đọc phân giải nữa. Bây giờ em thực hiện lời đề nghị của anh rồi đó. Em tin bạn đọc VnExpress sẽ chẳng ai đứng về phía anh đâu.

>> Lấy chồng như ý sau khi tìm hiểu vài chục người

Ngoài việc em bắt anh nói lời yêu mỗi ngày, xưng chị với anh, bắt anh gọi dạ bảo vâng, bắt anh mỗi khi về phải tẩm quất, rửa bát, lau nhà, đổ rác... thì em lúc nào cũng ngoan hiền và nghe lời anh cả. Em sẽ không nói gì về việc một năm sau chúng ta mới gặp nhau một phần là do em đã bơ anh, cũng không nói gì về việc chỗ mình đi chơi hàng quán đóng cửa và em đã ăn bánh mỳ rất vui vẻ, không nói anh đã xin lỗi sau lần lớn tiếng với em, không nói việc "tìm cách thượng cẳng tay hạ cẳng chân với em" chỉ là trò con mèo bất lực của anh trong những lần bị em dọa dẫm. Thế là, sẽ chẳng ai biết sự thật và em vẫn xuất sắc trong vai nạn nhân.

Em muốn nói với anh: Cố lên nha người yêu, ai bắt anh dại dột rơi vào tay em làm gì. Chúc mừng sinh nhật anh. Yêu anh.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top