Tôi có cô bạn 28 tuổi ở Hà Nội, bạn từng trải qua hai mối tình, mối tình gần đây đã kết thúc 3 tháng trước, lý do liên quan đến game online.

Một lần bạn được bạn trai rủ về nhà chơi, trong lúc ăn cơm bạn mải chơi game nên không để ý mọi người ăn xong rồi. Vậy là mẹ của bạn trai mắng cô ấy như tát nước, rằng cưới vợ như này khổ cả đời, cho rằng con trai bà bị lợi dụng. Người bạn trai nói với bạn tôi: "Mẹ anh nói đúng đấy, em xin lỗi mẹ anh đi". Cô ấy chỉ biết khóc và ra về và họ chia tay từ đó.

Sự thực bạn tôi dễ tin người, từng cho người yêu mượn 20 triệu đồng, giờ gọi anh ta không nghe máy. Cô ấy chỉ nghiện game chứ tính tình hiền lành, hoàn cảnh cũng thật đáng thương, mẹ mất gần một năm, bố bỏ theo người khác. Nghiện game là xấu nhưng người ta nói nếu yêu nhau thật lòng sẽ có cách xử lý trong tình huống đó. Mong các bạn gái hãy tìm người nào đó thực sự yêu và hiểu mình, đừng quá dễ dãi và tin người quá mức.

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top