Có những lúc tôi rất buồn, đi làm về mệt cần chồng phụ con cái hay việc nhà để nghỉ ngơi nhưng anh mặc kệ.

Vợ chồng tôi đều làm văn phòng, thu nhập khá tốt. Tôi chủ động được phần nào kinh tế trong nhà. Chồng kiếm ra tiền nhưng ham chơi, không quan tâm gì tới việc trong nhà hay vợ con. Từ ngày lấy nhau, anh nấu cho tôi được vài bữa cơm, từ thời đi ở trọ cho đến lúc có nhà, đến nỗi những đồ trong nhà như bếp, máy giặt, anh không biết mở. Chồng tôi ham chơi, một tuần đi đá banh hai đến ba bữa, bạn bè gọi đi nhậu là bỏ hết chạy đi liền. Đi làm về, lao vào ôm máy tính, điện thoại chơi chứ không thèm quan tâm trong nhà cần làm việc gì, không dạy dỗ, bảo ban con cái. Chưa bao giờ anh chủ động làm việc nhà, tôi phải nói, anh mới làm.

Tôi vốn nhẫn nhịn, không thích cãi vã nên khi nhờ anh làm việc nhà, tôi cũng nói rất đàng hoàng nhưng anh thờ ơ, viện đủ lý do không làm hoặc trì hoãn. Nhiều khi tôi phải nói đến mấy lần, anh vẫn cứ ngồi xem máy tính khiến tôi phát cáu. Vì việc nhà và con cái không quá nhiều nên thuê giúp việc không phải phương án tối ưu. Lúc khỏe, đi làm về, tôi tranh thủ làm việc nhà hết, từ nấu ăn, dọn dẹp tới dạy dỗ con học. Anh chỉ việc ăn và chơi nên có lẽ vì vậy anh sống rất vô tâm và mặc định những việc đó là của tôi hết.

Có những lúc tôi rất buồn, đi làm về mệt cần chồng phụ con cái hay việc nhà để nghỉ ngơi nhưng anh mặc kệ. Những lúc tôi đi ra ngoài có việc nhờ anh chăm con, tắm rửa hay cho con ăn, lúc về con toàn bị nhịn đói hoặc cho ăn linh tinh. Tôi rất thông cảm cho anh, cũng cố gắng làm mọi việc vì anh là trụ cột kinh tế trong gia đình. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy tủi thân khi lấy phải người chồng ích kỷ, sống chỉ biết bản thân, chỉ biết nhận chứ không yêu thương, quan tâm tới vợ con.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Cuộc sống vợ chồng không có sự chia sẻ, yêu thương khiến tôi dần mất đi tình yêu thương với chồng. Tôi đã nhiều lần trao đổi thẳng thắn nhưng anh không thay đổi. Liệu có phương án nào để cải thiện cho chồng làm việc nhà, chăm con phụ tôi không? Đôi lúc tôi nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng vì thương con nên suy nghĩ rất nhiều.

Thu Mai

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top