Em là sinh viên cuối năm ba, bước vào bài bạc là do quá rảnh rỗi và giờ nợ nần.

Em tìm thấy trang web trên mạng xã hội, tưởng vô đó có gì, ai ngờ đâu là trang web đánh bạc. Lúc đầu vào em chỉ nạp 100-200 nghìn đồng, đến khi em nợ tới 15 triệu đồng rồi mới tỉnh ngộ, may là có bạn giúp em trả nợ.

Một ngày đầu tháng năm, em có cuộc gọi từ nhà cái, bảo cho hoàn 15,5 triệu đồng. Em vui mừng vì được hoàn tiền nhưng họ bắt phải nạp vào một triệu đồng để bảo lưu tài khoản trong năm, bảy ngày gì đó. Em đồng ý nạp, đánh thử lại ăn được tới 20 triệu đồng. Rồi em đánh tiếp được 137 triệu đồng, nghĩ đánh thêm tới tối để cho đủ 150 triệu thì tự nhiên đánh đến đâu thua tới đó. Tâm lý ham gỡ đã làm em đi vay của người khác 20 triệu đồng, giờ muốn bỏ quá mà tâm lý cứ muốn nhảy vào để gỡ, mong được các anh chị chia sẻ.

Hồng Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top