Một năm mới lại bắt đầu, em cũng bắt đầu hành trình đi tìm chồng. Không biết qua bài viết này, có anh nào bị em "dụ" không? (cười)

Em là cô gái hay cười, đặc biệt mỗi khi ngại ngùng không biết nói gì. Nhưng với anh, em sẽ không ngại đâu. Em sẽ làm anh ngại đó.

Trải qua vài mối tình nhưng không thể cùng nhau đi chung con đường, bọn em quyết định dừng bước một cách văn minh và chúc phúc cho nhau. Dù ai sai ai đúng thì từng hạnh phúc bên nhau, sẽ không có oán trách.

Mở bài hơi lạc đề, em vô thân bài nhé anh. Em có thói quen đặc biệt là khi tìm hiểu ai đó, mỗi lần rảnh rỗi, hay lật lại tất cả tin nhắn mà cả hai trò chuyện để xem lại. Em đọc lại rất kỹ, rồi cảm nhận sự chân thành, chân thật mà lúc trò chuyện "lỡ bỏ qua". Vậy nên nếu anh nào mà lỡ nói dối điều gì, phải nhớ những gì từng nói để câu sau không mâu thuẫn câu trước, không là em phát hiện ra đó nha (cười). Đây là điều em rất chú ý khi tìm hiểu nhau đó.

Em thích ngắm các cô gái sexy còn hơn ngắm các chàng trai. Tụi bạn em hay bảo "Mình là con gái mà còn mê nữa là mấy anh". Nhưng em vẫn thích đàn ông nha anh, em chuẩn girl đó. Vậy nên đi chơi cùng nhau, lỡ có cô nào xinh đẹp đi ngang qua, anh cứ nhìn thoải mái vì có khi em còn mê hơn anh.

Em rất giản dị, đi làm hay đi chơi chỉ đánh son thôi. Thực ra, do em không biết trang điểm đó, nhưng vậy nếu hôn nhau, anh chỉ phải "ăn son" thôi (cười). Gu ăn mặc của em lúc nhẹ nhàng, lúc năng động. Đặc biệt em "ngại hở", tuy không đến mức "kín cổng cao tường" nhưng người khác nhìn, em không quen.

Em không thích sống ảo, không đam mê chụp hình, không biết tạo dáng nên điện thoại ngoài những tấm hình từ xưa thì không có gì cả. Cũng vì vậy, em chỉ cần chiếc điện thoại có đủ chức năng nghe gọi, lướt web thôi. Mấy lần em đổi điện thoại là "nhờ" làm mất, rơi rớt, hư hỏng. Ngoài ra, em là người đúng giờ giấc. Anh sẽ không bao giờ phải chờ đợi mỗi lần hẹn hò đâu.

Trước đây, em rất truyền thống, ngại chỗ đông người và hay suy nghĩ linh tinh. Chính vì tính cách đó nên cứ có áp lực gì là em xuống cân. Sau đó, em đọc nhiều sách về cuộc sống và phát hiện ra, chỉ khi bản thân thay đổi cách nhìn thì mới vui vẻ và hạnh phúc hơn. Em của bây giờ hiện đại, cởi mở hơn, lầy cũng không thua kém ai, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn no, ngủ kỹ.

Nhưng em vẫn có những điều không tốt mà có lẽ khiến em độc thân tới giờ. Đó là trong tình cảm, có lúc em rất bướng bỉnh, cố chấp. Chính là một khi yêu ai, em chỉ có người đó, để rồi chia tay, dù không bao giờ quay lại nhưng em lại không dễ mở lòng với người khác. Ai muốn tìm hiểu, thậm chí bảo em đừng lo ngại, xem như bạn bè gặp gỡ nhưng em vẫn thích một mình.

Hôm nay viết bài lên đây, em mong tìm được một nửa yêu thương "độc toàn thân" như em. Anh càng già, em càng thích, nhưng chỉ 8x thôi anh nhé, vì em 9x rồi. Khi anh "già", em sẽ càng nhường nhịn anh và thương anh hơn, "kính lão đắc thọ" mà.

Quan điểm của em là thích thì nói ra chứ không vòng vo. Có người vừa gặp đã thích, có người dù gặp gỡ bao lâu cũng không rung động. Em khá thoải mái. Bên em, anh muốn yên tĩnh có yên tĩnh, muốn năng động có năng động, muốn gì cũng có hết. Với người yêu, em khá chiều chuộng đó.

Em không mập, không ốm nên anh cũng vậy nha. Như vậy lâu lâu em còn cõng anh được. Chiều cao thì từ 1,67 m trở lên, vừa đẹp để em hôn anh. Mọi người bảo em phải có "hơi trai" mới mập thêm được. Nhưng em cần mập đều chứ không mỗi cái bụng đâu (cười). Em say xe khá nặng, chỉ chịu được cỡ một tiếng là "phê" rồi. Vậy nên đi du lịch thì em không ham, đến nơi em chỉ thích ngủ thôi (cười).

Về nội trợ, em nghĩ ai đi làm về sớm thì người ấy nấu ăn. Việc này không có gì phải lo lắng hay cãi nhau cả. Thực ra do vai vế nhỏ tuổi nên đi đâu em cũng đến sớm phụ mọi người nấu ăn, nó trở thành thói quen khi em qua nhà ai đó. Mâm cỗ thì em chưa đủ khả năng làm hết (sau này sẽ ổn), nhưng rửa chén, dọn dẹp thì em xung phong. Nên giờ cho em ngồi chơi, người khác làm, em lại không quen.

Anh nào muốn bị em "dụ" thì gửi mail cho em nhé. Anh sẽ phát hiện thêm những ưu và khuyết điểm khác của em, sẽ khiến anh bất ngờ nhưng cũng làm anh "sờ i si, mờ ê mê - si mê".

Hẹn gặp anh nhé.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top