Tôi 28 tuổi, làm việc tại cơ quan nhà nước, sau giờ hành chính tôi học thêm và làm một số công việc bên ngoài để gia tăng thu nhập. Anh trai 30 tuổi, làm việc bên Nhật hơn ba năm và trở về nước vào c…
Cả nhà tôi khốn khổ vì em trai nợ nhiều tỉ đồng
Em trai tôi 39 tuổi, có vợ và hai con, một gái một trai, đã sa vào cờ bạc, cá độ. Ngày xưa, em học tạm được, đậu vào đại học Bách Khoa TP HCM nhưng học nửa chừng đòi bảo lưu, không học nữa. Theo tôi …
Không dám hủy hôn nên giờ tôi phải sống ngột ngạt
Tôi 37 tuổi, chồng 36 tuổi, lấy nhau được 11 năm và có hai con trai, con lớn 11 tuổi, con thứ hai chín tuổi. Vợ chồng quen được mấy tháng rồi cưới. Lúc sắp cưới tôi phát hiện ra hai đứa khác nhau về …
23 tuổi, tôi không muốn làm một con robot theo ý mẹ
Tôi quyết định đi trên con đường mình chọn và đã xảy ra cuộc cãi vã không mong muốn với mẹ. Tôi 23 tuổi, mới ra trường, theo ý nguyện của mẹ là về quê làm việc nhưng cũng chưa tìm được công việc như …
Giận nhau với mẹ chồng vì chuyện cúng sao giải hạn
Tôi và chồng lấy nhau hơn một năm, đây cũng là năm đầu tôi ở cùng nhà bố mẹ chồng. Nói chung, vợ chồng tôi hạnh phúc, ở với bố mẹ chồng cũng ổn, không có xích mích gì xảy ra. Tôi đã quy y và phát ngu…
Có nên sinh con thứ ba khi lương chồng chỉ 11 triệu đồng
Tôi và chồng đều 38 tuổi, có hai con trai 10 tuổi và 7 tuổi, tôi mới biết mình có thai được hơn một tháng Giờ tôi rất khó quyết định nên sinh con hay không. Vợ chồng tôi đã mua được mảnh đất hơn một …
Bạn trai kém 8 tuổi chưa từng bênh tôi trước lời bàn tán không hay
Bạn ấy và gia đình chưa từng một lần bênh vực tôi trước những lời bàn tán không hay của thiên hạ. Tôi 31 tuổi, từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 2016, gặp bạn ấy giữa năm 2023 sau nhiều năm một m…
Những người tôi thương đều 'bỏ chạy' khi biết gia cảnh của tôi
Những người tôi thích, sau khi nghe hoàn cảnh gia đình và những chuyện tôi đã trải qua, đều bỏ chạy. Tôi 30 tuổi, gia cảnh khó khăn, là con gái và là trụ cột trong gia đình, được nhận xét là hiếu thả…
Bố mẹ tôi chê khuôn mặt bạn gái có vài nét chưa đẹp
Sau buổi tôi đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ không thể hiện gì nhưng có vẻ không vui và nói sẽ không cấm cản. Gia đình tôi trước giờ hiền lành, là viên chức nhà nước về hưu. Gần đây tôi dẫn bạn gái quen…
Tôi có phải người đàn ông ngông cuồng, gàn dở?
Khi viết những dòng này, đầu tôi nặng trữu với những suy nghĩ bủa vây và cứ tồn tại trong đầu mình một thời gian dài vừa qua. Tôi thuộc thế hệ 9x, sinh ra và lớn lên tại con phố trung tâm của Hà Nội.…
Bạn trai bỏ tôi vì phải gánh nợ cho gia đình
Tôi 27 tuổi, bạn trai kém một tuổi, quen chín tháng trong một dịp tình cờ, do nhân duyên sắp đặt chứ không phải tôi chủ đích tìm người yêu. Từ lúc còn tán tỉnh, anh đã nói đang nợ 500 triệu đồng do b…
Không được sống với bố mẹ từ nhỏ khiến bản thân tự ti
Em 18 tuổi, từ nhỏ sống cùng ông bà nội và các cô chú, em là kết quả ngoài ý muốn giữa mẹ và bố khi mẹ mới 16 tuổi. Bố lớn hơn mẹ tận 12 tuổi, ông rất đẹp trai, lại có tính lăng nhăng. Ông đã ngoại t…
30 tuổi, hòa đồng nhưng vẫn chưa có người yêu
Tôi vừa tròn 30 tuổi, đã có hai mối tình nhưng đều kết thúc chóng vánh do nguyên nhân từ phía bạn trai. Sau thời gian chữa lành, tôi quyết định mở lòng để tìm kiếm một mối quan hệ mới. Tôi có công vi…
Có nên du học để tìm người thương phù hợp?
Mọi người thường bảo tôi cá tính thế này nên yêu người nước ngoài hoặc từng đi du học. Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đang không biết có nên đi du học không. Tôi muốn đi vì cảm thấy muốn p…
Tôi phải nhìn sắc mặt vợ để cư xử
Không biết từ bao giờ, tôi trở thành kiểu đàn ông nhu nhược mà bản thân ghét nhất. Có nhiều điều, viết lên sẽ dễ dàng hơn nói trực tiếp. Tôi viết bài này mục đích chính là để gửi cho vợ, bởi cuộc hôn…
Lý trí bảo không nhưng con tim tôi lại muốn cho anh cơ hội
Tôi 30 tuổi, bạn trai hơn hai tuổi, cả hai có công việc ổn định, yêu gần sáu tháng rồi sau đó chia tay. Hai tháng đầu yêu nhau, tôi thấy bạn trai quan tâm. Gần đây anh hơi vô tâm, ngày lễ cũng chỉ ch…
Cha mẹ giấu sự thật khiến chúng tôi sắp không còn nhà để về
Một sự thật vô cùng nghiệt ngã đang chờ đón gia đình lớn của tôi, mọi hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay quá nhanh. Chúng tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, gia giáo, khoa …
Cơ hội cuối cùng để chồng tôi giữ gia đình
Chồng ngoại tình nhưng không muốn ly hôn, anh nói nhân tình không muốn gia đình tôi tan vỡ. Gửi bồ của chồng! Tôi không giỏi ăn nói và chồng tôi cũng không muốn tôi gặp chị. Vậy nên tôi viết thư này …
Muốn trưởng thành để bảo vệ người phụ nữ đơn thân tôi yêu
Em sẽ là động lực để tôi không là "con sâu" của bố mẹ nữa, tự lo cho bản thân, lo cho người thương, tự chủ cuộc đời mình. Trước không khí rộn ràng chuẩn bị cho công việc, sự hân hoang và niềm hy vọng…
Hoang mang khi thấy tên cô gái lạ trong gia phả
Chúng tôi phát hiện phần đính tên các con tôi có thêm tên một người con gái không có năm sinh nên không thể nhận định được lớn hay nhỏ. Tôi gần 60 tuổi, trước làm cơ quan nhà nước; chồng hơn tôi sáu …
Bị bạn đại học chê 'bần', tôi định bỏ việc buôn bán
Bạn đại học có vẻ chê tôi làm việc chân tay không phát triển bản thân và khuyên tôi nên rời khỏi vùng an toàn, kiếm công việc khác. Tôi là nam, 27 tuổi, làm bán hàng sự kiện. Công việc thoải mái thời…
Gửi xe 3000 đồng bạn trai cũng đưa vào bảng thu chi
Tôi thấy thường đàn ông kỹ như vậy khó chịu lắm; sợ khi yêu, anh chiều như vậy, lúc cưới về, nếp sống lại khác rồi hôn nhân vỡ mộng. Tôi 26 tuổi, bạn trai 30 tuổi, yêu nhau ba năm và dự định cưới vào…
Mẹ bắt tôi đưa nửa tiền vay ngân hàng cho anh trai
Mẹ đòi tôi phải chia lại cho anh 100 triệu đồng vay ngân hàng và anh sẽ trả phần lãi đó. Tôi 34 tuổi, lấy chồng được năm năm. Khi lấy chồng, chỉ hai bàn tay trắng, mượn sổ bà ngoại vay 200 triệu đồng…
Nghi ngờ cháu trai không phải con ruột của anh tôi
Tháng tám năm ngoái tôi lấy mẫu nước bọt để thử ADN với con của anh trai, kết quả không có quan hệ huyết thống. Tôi thật sự chưa dám nói với ai chuyện này vì để xác thực thêm xét nghiệm lần hai, lần …
Bạn gái rủ tôi bỏ xứ đi kiếm tiền hoặc chia tay
Tôi và em quen nhau được sáu năm, khi mới quen tôi 28 tuổi và em 20 tuổi, giờ chúng tôi đứng trên bờ vực của sự tan vỡ. Thời gian đầu chúng tôi làm hai công việc khác nhau, quen chừng một năm thì côn…
Bạn trai nói sẽ học thạc sĩ nhưng sự thật anh đi lấy vợ
Tính tôi hơi khô khan, nhạt nhẽo nên mãi đến 28 tuổi mới có người yêu. Tôi và anh làm chung công ty, tôi vào trước anh một năm. Lúc đầu tôi không mấy thiện cảm với anh. Sau một dự án làm chung, tiếp …
Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi giàu có và nhiều bổng lộc
Vợ chồng tôi đều là viên chức, vợ là giáo viên, tôi là trưởng phòng ở một đơn vị sự nghiệp công. Tổng lương chúng tôi tầm 30 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi dạy thêm được hơn 10 triệu đồng mỗi tháng nữa…
Làm sao để vừa chăm ba vợ bị tai nạn vừa yên tâm đi làm?
Tôi không trách cứ hay than vãn điều gì, gia đình gặp chuyện thì cùng nhau cố gắng, chỉ mong ba nhanh khỏe. Tôi 34 tuổi, có vợ và con trai ba tuổi, đang thuê căn chung cư sáu triệu đồng sống tại Sài …
Quá yêu vợ nên tôi không nhận ra kế hoạch ly hôn của em
Dù biết người ta đã thật sự hết tình cảm với mình, nhưng không hiểu sao tôi không thể nào quên được. Tôi và vợ cưới nhau được tám năm, có một con trai. Vì hoàn cảnh nên tôi thường xuyên đi làm xa nhà…
Bạn trai bảo tôi xỉu ngoài đường mà anh không đến mới là vô tâm
Chúng tôi quen lâu, dự định cuối năm về chung nhà nhưng gần đây thấy anh không quan tâm tôi như trước, nhất là lúc ốm đau, bệnh tật. Dịp cuối năm vừa rồi tôi khá căng thẳng vì khối lượng công việc nh…
Vợ tính toán với em gái tôi
Vợ 26 tuổi, tôi 34 tuổi, kết hôn ba năm và có một bé trai học mẫu giáo, tôi khó nghĩ khi vợ không thích gia đình em gái tôi. Vợ chồng đều làm văn phòng, thu nhập của vợ khoảng 19 triệu đồng, của tôi …
Con gái 13 tuổi chỉ thích phái nữ
Tôi có con gái 13 tuổi, rất dễ thương, cao, xinh, dịu dàng, nữ tính nhưng bé thường có suy nghĩ thích con gái chứ không thích con trai. Giờ bé tâm sự với mẹ là từ năm lớp ba đã thích bạn nữ gần nhà, …
Lo lắng khi ba mẹ ruột vay tiền làm kinh tế
Tôi ở Sài Gòn, về Tết hơn tuần nhưng thấy ba cứ thở dài và suy nghĩ, tôi cũng khổ tâm theo. Tôi 27 tuổi, đã có con, đang ở nhà chăm con và làm việc online, thu nhập 12 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi…
Tôi phải chọn giữa về quê sống cùng nhà chồng hoặc ly hôn
Chồng bảo tôi là kẻ vô ơn, bất hiếu khi lúc khó khăn bố mẹ giúp đỡ, giờ về sống cùng lại không muốn. Tôi 30 tuổi, chồng hơn hai tuổi, có hai con. Cách đây hai năm, do dịch bệnh, chúng tôi kinh doanh …