Tôi vừa tròn 30 tuổi, đã có hai mối tình nhưng đều kết thúc chóng vánh do nguyên nhân từ phía bạn trai.

Sau thời gian chữa lành, tôi quyết định mở lòng để tìm kiếm một mối quan hệ mới. Tôi có công việc tương đối ổn định, được mọi người đánh giá là có học thức, vui vẻ, hòa đồng, ngoại hình dễ thương. Có một thắc mắc là tại sao tôi lại không có người yêu? Tôi cũng ra ngoài giao lưu nhiều, chịu khó tìm kiếm qua các trang web hẹn hò, thế nhưng đến giờ chưa tìm được nửa còn lại. Mọi người cứ bảo do duyên chưa tới trong khi tôi đợi chờ, tìm kiếm hai năm nay rồi. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hiền Thảo

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top