Sau sáu tháng yêu nhau, chúng tôi chia tay, sau một tháng tôi biết mình có thai ở tuổi sắp ra trường.

Thật sự tôi rất sợ gia đình biết, chỉ báo cho anh biết mình có thai. Hôm sau anh đến mang tôi đi khám nhưng chỉ mục đích để làm cách nào cho tôi bỏ cái thai. Tôi rất thương cái thai, anh không một lời xin lỗi mà lại chửi tôi không ra gì. Trước giờ anh không bao giờ làm vậy, còn hứa nếu dính bầu là cưới, cuối cùng lại trở mặt. Hóa ra anh chỉ lừa tôi. Anh bảo tôi chưa học xong, chưa ổn định để nuôi con, trong khi anh làm IT lương được 30 triệu đồng, đủ để chăm bé nhưng không muốn lấy tôi.

Tôi ngoan hiền, tin anh vì thấy anh hiền lành, có công việc, không nghĩ anh lại trở mặt luôn được. Lúc đang yêu, tôi sợ không an toàn nên chuyển sang thành phố khác thực tập, nói muốn chia tay luôn nhưng không may dính bầu. Anh bảo tôi không chăm được bé ở tuổi này, không ổn định nên không để tôi làm mẹ đơn thân, uống tránh thai khẩn cấp mà vẫn dính bầu thì không thể giữ thai được. Rồi anh còn bảo bố mẹ không đồng ý tôi, cưới tôi về sẽ nát nhà. Anh bảo không yêu tôi, nếu lấy cũng chỉ được thời gian là ly hôn.

Tôi đau quặn thắt cả tuần, không ăn uống gì, một phần sợ gia đình, một phần không biết về việc tránh thai khẩn cấp khiến đứa trẻ có nguy cơ dị tật. Sau đó tôi không suy nghĩ được gì, còn anh gọi taxi đưa tôi đi bỏ thai. Gần một năm trôi qua, giờ tôi vẫn đau khổ, ảnh hưởng đến việc học rất nhiều. Tôi có rất nhiều ước mơ mà để việc này ảnh hưởng vậy sẽ không làm tôi tốt hơn được. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.

Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top