Tôi 37 tuổi, từng đổ vỡ 12 năm trước, con gái 12 tuổi; năm năm trước tôi quen và yêu người nhỏ hơn hai tuổi, là trai tân.

Chúng tôi cứ thế quen nhau. Anh bảo sợ không nuôi được vợ con nên không muốn lấy vợ. Tôi từng đổ vỡ nên sợ ba mẹ anh ngăn cản, vì thế chưa từng công khai chuyện tình cảm của hai đứa với đôi bên gia đình.

Tháng 12 vừa rồi tôi phát hiện anh quen người phụ nữ khác, người đó lấy trang cá nhân của anh để đăng hình hai người đi ăn. Dù người phụ nữ đó chỉ đăng ảnh anh nhưng linh cảm cho tôi biết anh đi với chị ta. Tôi hỏi và anh thừa nhận quen chị ta được ba tháng. Anh đề nghị chia tay tôi để đến với người đó. Tôi rất buồn, lên mạng tìm hiểu thì biết chị ta từng ly hôn, có một con gái và đã có cháu ngoại, hiện sống cùng chồng. Thế nhưng chị ta nói với anh đã ly hôn 20 năm rồi, con chuẩn bị đi du học.

Xin nói thêm, mọi chuyện đều là chị ta chủ động, từ việc kết bạn, nhắn tin làm quen trên mạng xã hội, đi tìm để gặp anh. Anh dễ tin người nên khi tin chị ta nói sẽ từ bỏ bố mẹ, người thân, cả con gái duy nhất để bất chấp quen anh và sẽ làm chuyện dại dột nếu anh chia tay chị ta. Sau khi biết chuyện, tôi đã kể anh nghe nhưng anh không tin. Chúng tôi tìm đến nơi chị ta sống để tìm hiểu và biết được sự thật. Tất cả những chuyện chị ta nói với anh đều là giả dối, tự dựng lên.

Anh vẫn bất chấp, cả việc người phụ nữ đó đang có chồng để quen chị ta, bởi anh nói không tin người đó có thể dựng lên một câu chuyện hoàn hảo như thế. Tôi biết mọi người sẽ nói tôi quá lụy tình nhưng thật sự tôi rất thương anh. Tôi biết mình nên buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng không biết làm cách nào để không nghĩ đến nó nữa. Tôi nên làm thế nào đây, xin mọi người cho lời khuyên.

Quỳnh Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top