Em là sinh viên năm thứ tư tại trường đại học ở Hàn Quốc, kỳ này em học lớp có 120 học viên, phụ trách lớp là thầy giáo.

Trong quá trình học tập, em chỉ trả lời tin nhắn trong nhóm, hỏi bài hỏi trong giờ hành chính. Lớp học online nên sinh viên có đặc quyền được trao đổi bài riêng với thầy, em đảm bảo mình không phải người đong đưa hay thả thính gì. Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp nếu như thầy phụ trách không tỏ tình với em.

Hôm nay, sau buổi thi ở trường, thầy nhắn tin hỏi em có thể cho thầy làm quen không? Thầy nói thực sự thích em, kiểu rất chân thành chứ không phải đùa giỡn gì. Em không biết nói sao để không đụng chạm tới lòng tự tôn của thầy. Bên này, sinh viên sợ thầy giáo lắm, em sợ từ chối tình cảm của thầy thì học kỳ này sẽ không qua được.

>> Tình cảm đơn phương với thầy giáo

Em không còn tâm trí để ôn bài môn khác nữa. Mong được sự chia sẻ của các anh chị, làm sao để em không bị thầy ghét và thầy không để việc tư ảnh hưởng đến việc công? Em cũng xin phép nhắn tới các thầy có ý định tán tỉnh sinh viên: Trường học không nên là nơi để thầy trò có quan hệ tình cảm, các thầy đừng đưa sinh viên vào thế bị động.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top