Cháu là học sinh lớp 12, đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, gần đây có một chút việc xảy đến làm cháu mất tinh thần.

Cháu cảm giác hụt hẫng cứ dâng lên, rất buồn. Có thể đây chỉ là chuyện nhỏ với mọi người nhưng với cháu thì khác.

Cháu có một người bạn thân chơi từ cấp hai. Bạn rất tốt, chúng cháu rất hiểu nhau. Mọi thứ rất tốt cho tới khi có một nhóm bạn rủ bạn chơi cùng. Lúc đầu bạn từ chối, dần dần tần suất bạn đi cùng họ ngày một nhiều. Cháu cũng không nghĩ nhiều vì biết tính bạn chỉ chơi thân với cháu, cho đến khi nhận thấy dấu hiệu bị chia rẽ từ chính những người bạn kia.

>> Có nên tha thứ khi cậu bạn thân 40 năm tán tỉnh vợ tôi

Đi đâu họ cũng rủ bạn cháu theo, còn với cháu thì xem như không có mặt, sau lưng lại nói cháu này nọ với bạn. Cháu cảm thấy bạn không còn muốn gần cháu nữa. Cháu phải làm sao đây? Có phải bạn đã phản bội tình bạn giữa chúng cháu không? Mong các cô chú chia sẻ với cháu ạ.

Dương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top