Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta giờ đều khác nhiều, những lời anh viết ra cho em ở đây thực chất là viết cho cả anh.

Anh nhớ như in lần đầu ta gặp gỡ, dãy hành lang B6 với hai phòng học liền kề mang hai trái tim đồng điệu, ấm nóng, trực chờ sưởi ấm cho nhau. Làm sao anh có thể quên được gương mặt rạng ngời, đôi mắt lấp lánh, nụ cười hồn nhiên mà đài các, tinh tế ấy của em? Say một ánh mắt, nụ cười mà sao để lại tương tư cả một đời? Điều gì đã mang một cậu trai tỉnh lẻ và một tiểu thư gia đình ở Hà Nội đến với nhau vô điều kiện như thế? Chẳng phải là tình yêu sao?

Anh từng nói hồi sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất để yêu, không còn quá non nớt, bốc đồng như khi là học sinh, cũng không bị nhuốm màu thực tế, chẳng toan tính như khi ta trưởng thành, đi làm. Thật may mắn khi quãng thời gian đẹp ấy mình có nhau, cùng đồng hành trải qua biết bao thăng trầm, kỷ niệm buồn vui. Cuộc vui nào rồi chẳng đến lúc tàn, thôi đành đổ cho số phần đôi ta có duyên nhưng không phận. Những lá thư tay của hai đứa trước kia còn thơm mùi mực mới, nay đã ngả vàng theo màu thời gian. Còn đâu nữa những buổi trưa tan học oi ả, em cắt cơm nhà, đỗ xe trước cổng khu trọ để đón anh cùng đi lượn lờ những con phố quen, cùng nhau tìm những quán ăn ngon, quán cà phê, trà sữa có view đẹp.

>> Tôi tìm đến chỗ làm của em khiến tình yêu tan vỡ

Thời gian cứ thế trôi, phút giây bên nhau khi ấy cảm giác chưa bao giờ là đủ, em nhỉ! Nhìn gương mặt xinh đẹp, hãnh diện của em trong những bộ váy áo anh mua tặng mới hạnh phúc làm sao. Từng bức hình, từng cây bút cục tẩy, cái thước, chai nước, bông hoa... tất cả đối với anh đều là những kỷ niệm đẹp. Sau năm năm, anh không quên nhưng cũng không còn đau khổ, tiếc nuối nữa. Ai có lỗi, ai vô tội, ai buông tay ai, không quan trọng nữa rồi. Chỉ mong nước mắt em không còn phải rơi một lần nào nữa như khi bên anh. Chúc em gặp được người yêu thương, người biết tính em mơ mộng thích đọc sách, nấu ăn, thích bingsu, thích đồ ăn Hàn, thích được nắm tay đi vào hiệu sách cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ, thích được vuốt ve mái tóc, thích tiệm cà phê chó mèo, thích những buổi trưa hò hẹn quên lối về...

Dù không có kết thúc tốt nhưng anh mong mỗi khi nhớ về đôi ta ngày đó, cả hai sẽ mỉm cười. Em dẫu không phải người đầu tiên hay người cuối anh yêu, nhưng em là người đặc biệt nhất. Mong một ngày nào đó, nếu vô tình gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập, xin hãy trao nhau nụ cười như lần đầu tiên.

Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top