Tôi là tác giả bài: "Chồng lưu số cô gái ở quán hát". Sau khi hỏi ý kiến mọi người, tôi và chồng nói chuyện thẳng thắn.

Chồng không tỏ ra hối lỗi mà nói đó là việc bình thường. Trước đó, anh đã ba lần lưu số và liên lạc với gái quán hát, tôi đều bỏ qua. Chúng tôi cãi nhau to, sau cùng tôi quyết định sẽ ly hôn. Chồng muốn chia đôi con, mỗi đứa ở một nơi. Tôi không đồng ý và muốn mình sẽ nuôi hai con. Hiện tại thu nhập của tôi là 20-30 triệu đồng một tháng, tùy doanh số. Ngôi nhà tôi đang ở là nhà của bố mẹ chồng mua cho sau cưới nhưng đứng tên chồng tôi. Tôi cũng không cần ngôi nhà đó vì nghĩ không phải tiền của mình, không tham.

>> Chồng liên tục tìm gái gọi khi đi làm xa

Tính chất công việc của anh phải đi hết công trình này lại tới công trình khác, không thể đảm bảo nuôi dạy con tốt được. Vậy mà anh vẫn muốn giành nuôi một đứa. Tôi phải làm gì để giành quyền nuôi cả hai con? Gần hai tháng nữa tôi sẽ sinh, liệu tòa án có thụ lý đơn ly hôn khi tôi còn đang mang thai hay không? Chân thành cảm ơn.

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top