Tôi rất muốn sau này có thể kinh doanh tiếp nhưng hiện tại chỉ mong làm sao trả hết nợ.

Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp đại học năm 2015 sau đó đi làm sale cho công ty thuốc thú y. Thời đấy, tôi đi làm lương cao lắm, tận 15 triệu đồng mỗi tháng, chỉ có điều ham chơi đua đòi, làm được đồng nào tiêu đồng ấy, đôi khi vượt quá lại bị âm tiền, phải vay thêm để có chi phí đi làm. Làm gần một năm, tôi được thăng chức quản lý vùng. Lên chức đồng nghĩa với lương cao hơn nhưng cũng nhiều áp lực, vì thế cuối năm 2017 tôi xin nghỉ việc, cũng năm đó tôi cưới vợ vì vợ có bầu.

Tôi bị u não phải mổ, thật may mắn là u lành. Bệnh khỏi nhưng cũng để lại di chứng, mỗi khi trở trời hay áp lực căng thẳng là tôi hay lên cơn động kinh. Tôi nghỉ ngơi gần hai năm, khi đó trong tay chỉ có 2,5 triệu đồng, liều kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Kinh doanh phất lên, tôi vay thêm 200 triệu đồng ở ngân hàng để đầu tư kinh doanh. Trước đó tôi có mối quan hệ sẵn khi làm sale nên được nhiều khách hàng ủng hộ. Tôi đổ hàng sỉ cho tất cả đại lý.

>> Nợ nần tuổi 30 vì muốn kiếm tiền nhanh

Chuyện xảy ra, hàng con giống (gà, ngan, vịt, cút) không đủ cung cấp cho mối sỉ. Tôi tìm thấy mối trên mạng rẻ hơn một xíu, cộng tác thêm một nhà cung cấp. Tôi thấy làm ăn được nên không tìm hiểu kỹ nguồn hàng, bị nhà cung cấp thứ hai lừa nguồn giống không chuẩn. Tôi phải bỏ ra 200 triệu đồng để bù lại cho các mối sỉ để giữ chữ tín. Lúc đó không có tiền nên 200 triệu đồng đó tôi vay ngoài, lãi suất cao. Dịch bệnh xảy ra, kinh doanh khó khăn, tôi lại "sập", nghỉ kinh doanh giữa chừng, tiếp tục làm sale cho công ty thuốc khác để trả nợ. Số tiền lãi nhiều hàng tháng tôi không trả được thêm tí gốc nào.

Chán quá, tôi lại đi vay chỗ này đập chỗ kia, đến giờ đã nợ đến 500 triệu đồng. Hoàn cảnh nhà tôi không dư giả gì, muốn thoát nghèo nên tôi mới lao vào làm, giờ tôi kiệt sức quá. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?

Hoàng

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top