Trước nay, tôi luôn được nhiều cô gái theo đuổi, muốn làm quen; chưa từng thực sự đến với ai hay cho ai cơ hội đến với mình.

Tôi vẫn tâm niệm, mình không yêu thì đừng cho ai đó một cơ hội, để rồi sau họ sẽ phải đau khổ vì yêu đơn phương. Hạnh phúc sẽ chỉ đến khi con tim chung nhịp đập từ hai phía.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, đến một ngày tôi gặp em và yêu em, tình đầu thuở học trò bỡ ngỡ và xao xuyến. Một cái nắm tay thôi mà thật nhiều nỗi nhớ. Tôi và em cùng ngại ngùng, hẹn ước thầm trên môi. Ngày xa cách, chúng tôi không một lời giã từ nhưng hình ảnh còn mãi trong nhau. Bao mùa thu đã qua, giờ tôi vẫn vậy, chưa từng cho ai một cơ hội đến với mình.

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top