Em đang học lớp 12, khoảng thời gian này rất áp lực, phải đối mặt với cuộc thi lớn nhất trong đời.

Học kỳ một vừa qua, em cố gắng học tốt và kết quả đứng thứ ba của lớp. Đây là thứ hạng cao nhất của em trong ba năm cấp ba. Đến khi họp phụ huynh, thầy sẽ báo các lỗi vi phạm và em có một lỗi, đó là một lần không thuộc bài môn Hóa. Về nhà, em thấy vị trí xếp hạng của mình rất ổn, vi phạm đó không có vấn đề gì lắm nên muốn nghe một lời động viên từ ba mẹ.

Thay vì khen con, ba mẹ lại trách cứ em về lần vi phạm ấy. Em tự hỏi, một lời khen hay động viên của ba dành cho con cái có khó quá không? Em đã dành hai tiếng ngồi trong phòng khóc cho đã, cân bằng lại trạng thái của mình. Thế nhưng sau lần đó, dù có một sự tổn thương nhẹ thôi là em đều khóc. Em không biết phải làm thế nào vì giờ thứ em cần là sự tập trung và mạnh mẽ để đối mặt với kỳ thi nhưng em lại không biết làm sao. Mong mọi người cho em lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top