Cứ ngày mới em lại tò mò không biết hôm nay anh dành tặng em điều gì, là ổ bánh mì, hộp cơm tấm hay ly cà hên kèm dòng tin nhắn gì đó.

Mặc dù chưa là gì của nhau nhưng mỗi ngày anh đều chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng em như công chúa, trong khi em cứ ngó lơ anh. Mỗi sáng anh đều chạy đi mua đồ ăn rồi đặt trước cửa phòng em. Rồi những lần anh đi qua cửa phòng em, hỏi em cần mua gì không để anh mua hộ; khi lại có món quà gì đó cho em, đơn giản chỉ là quả bóng bay, ly nước ngọt, ít thức ăn cho mèo cưng của em. Em rất vui vì điều đó.

Rồi mỗi cử chỉ, động tác của em anh đều để tâm; chỉ cần em nghe nhạc gì, hôm liền thấy anh bật bài nhạc đó. Em trượt ngã, anh liền mua đôi dép mới cho em; em nói thích ăn chay, anh liền tìm khắp Sài Gòn những tiệm chay ngon, nổi tiếng để chở em đi ăn thử. Rồi những bữa sáng, trưa anh đón đưa em đi làm. Sự ân cần, chu đáo của anh khiến em khó mà không siêu lòng. Rồi cả những món quà nho nhỏ anh dành tặng em như chiếc vòng tay hồng, hộp kẹo xinh, bánh kem, hoa, quà chẳng nhân dịp gì cũng khiến em thấy thú vị. Lần em nổi nóng chửi mắng anh rồi còn xưng mày tao, anh chỉ nói em khùng rồi bỏ chạy đi. Lúc sau em đã thấy mảnh giấy: "Anh xin lỗi" kèm bịch đồ ăn để trước cửa. Nếu em khùng, thì anh là siêu khùng luôn rồi. Cảm ơn anh nhé, người chưa là gì của em.

Quyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top