Hôm này sinh nhật em, mọi năm anh hay đi mua quà cho em; chiếc váy trắng, bó hoa sáp, chuông gió em vẫn giữ.

Em nhớ khi chúng ta ở cùng nhà trọ, tối nào anh cũng đưa em đi ăn vặt khắp Hà Nội. Có chuyện gì buồn em cũng tâm sự với anh, anh để cho em búng tai, véo má, em để anh cõng đi hết Hồ Gươm anh cũng làm. Anh còn dạy em đi xe máy, học võ..., với em đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Em quen ai anh cũng phân tích mặt tốt xấu, có lúc anh bảo giờ em lấy chồng anh sẽ lấy vợ. Em ngây thơ không hiểu, cứ luôn nói không muốn anh lấy vợ sớm, 35 tuổi hãy cưới để còn đi chơi với em, đi trượt patin, đi hát và nhảy cùng em.

Mỗi lần em đi với anh, ai cũng khen mình đẹp đôi, cuộc sống mãi được như vậy thì tốt. Nếu lúc anh phải đi xa Hà Nội mấy năm không nói thích em từ lâu, em cũng không nói thích anh rất nhiều, có lẽ giờ hai ta vẫn có thể đi ăn và đi chơi cùng nhau như trước kia. Em quen cuộc sống ngày nào cũng có anh nên lúc anh đi em trầm cảm, mấy tháng liền không hôm nào ngủ được, mắt thâm quầng, không muốn làm gì. Em không chịu quen ai vì đi chơi với họ không thấy thoải mái, không được là chính mình. Em sẽ giữ mãi hình ảnh anh trong tim.

Năm tháng qua đi, em cũng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, không còn hồn nhiên như trước nữa. Em sẽ cố gắng để khác đi, sẽ sống tốt hơn anh ạ.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top