Vợ chồng tôi yêu nhau ba năm rồi mới kết hôn, có con gái một tuổi dễ thương; gia đình luôn vui vẻ bởi vợ chồng san sẻ mọi việc cùng nhau.

Một hôm giận chồng, tôi xem trộm tin nhắn điện thoại anh, phát hiện bốn năm về trước anh theo đuổi tôi cũng đồng thời theo đuổi những người con gái khác. Tôi rất sốc khi phát hiện ra điều đó dù là chuyện quá khứ, bản thân lại thích sự lãng mạn nên rất khó chấp nhận.

Mâu thuẫn vợ chồng không đến trực tiếp từ đời sống hiện tại mà quanh quẩn với cái bóng của quá khứ, ngoài chuyện trên chồng tôi còn có mối tình sáu năm khi du học. Tôi không có bất cứ thông tin gì về người đó vì mỗi lần gặng hỏi anh đều phớt lờ. Có phải vì mối tình đó quá sâu đậm nên anh không muốn trải lòng với tôi? Chuyện quá khứ của chồng không được sáng tỏ khiến tôi càng thêm tò mò, khó tính trong cuộc sống hàng ngày.

Bất kể khi nào vợ chồng có mâu thuẫn là tôi lại nghĩ về việc anh từng có mối tình sáu năm, ở bên người con gái khác. Nếu tiếp tục nghĩ về chuyện này, tôi rất sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, và tương lai của con gái; còn bảo phải quên chuyện đó và chỉ sống cho hiện tại với tương lai đâu có dễ. Mong mọi người cho lời khuyên để tôi nói chuyện với chồng được cởi mở hơn về các vấ đề trong quá khứ.

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top