Con 16 tuổi, em gái 13 tuổi, ba mẹ ly hôn sáu năm trước. Vì áp lực phải sinh con trai nên mẹ đưa chị em con từ Hải Phòng vào Bình Dương sống.

Con mất liên lạc với ba và nhà nội, ba cũng không thăm hỏi hay chu cấp tiền cho con. Mẹ là kế toán, làm một lúc nhiều công ty, lúc nào cũng bận và trông mệt mỏi, ít có thời gian cho chị em con. Năm năm sống ở nhà trọ và gần 10 lần chuyển trọ, mẹ ngán ngẩm nên cố vay mượn mua được căn nhà 60m2. Mẹ nợ ngân hàng 600 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi và gốc gần 12 triệu đồng, vì áp lực nên mẹ hay gắt gỏng, la mắng chị em con. Mỗi khi mẹ không vừa ý hoặc chị em con không làm gì đó là mẹ nặng lời mắng nhiếc, thậm chí tát vào mặt chúng con. Con chưa kịp rửa chén là mẹ vừa đập chén vừa chửi, có khi ném chén vào người con. Lúc mẹ giận trông rất sợ, hết giận rồi mẹ chỉ nói: "Mẹ nóng tính quá không kìm chế được. Mẹ xin lỗi".

Chị em con tự học online ở nhà. Con rất thích nằm, ăn hay học cũng nằm, không hiểu sao lúc được nằm con lại có cảm giác hạnh phúc đến vậy. Con biết mình có lỗi khi lười làm việc nhà, ý thức được việc cần phải làm nhưng cứ tặc lưỡi, kệ bẩn tí không sao. Vì thế mẹ la mắng, nói con không có ý thức trong gia đình. Mẹ rất sạch sẽ, đi làm về thấy nhà cửa bẩn rồi đồ đạc bừa bộn là sẽ nổi cáu. Mẹ dành nhiều thời gian cho công việc, hầu như không có bạn. Gần đây con thấy mẹ hay đóng cửa ở trong phòng uống rượu, có hôm say mẹ ngủ luôn tại bàn, sáng ra vẫn đi làm bình thường. Mẹ dễ nổi nóng với chị em con nên con thấy cuộc sống mệt mỏi, mong cô chú cho con lời khuyên.

Như

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top