Một tháng nữa em tròn 18 tuổi; anh 19 tuổi. Chúng em yêu nhau hơn một năm, lúc tìm hiểu thấy rất hợp, như kiểu tìm được chân ái cuộc đời.

Trước khi tỏ tình, anh nói yêu em thật lòng, nghiêm túc và muốn cưới em làm vợ; em cũng rất yêu anh. Vừa rồi anh gọi video, đột nhiên nói khi nào em 18 tuổi sẽ cầu hôn em. Em nghe xong và nghĩ anh có vấn đề hay sao mà nói vậy, tuổi trẻ thế thì cầu hôn gì.

Em chưa biết anh có thực hiện lời nói đó không nhưng nghĩ anh sẽ làm thật. Trước đây, anh từng nói ông bà rất muốn anh lấy vợ sớm. Em có nên đồng ý nếu nhận được lời cầu hôn từ anh? Anh cầu hôn để em chỉ yêu mình anh (nếu em nhận lời) phải không ạ? Em thấy mọi người cầu hôn là xác định cưới, "bị cho vào tròng" mà bản thân chưa muốn chấp nhận vì thấy mình còn trẻ quá; còn không chấp nhận em lại sợ anh nghĩ mình không yêu anh. Mong anh chị cho em lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top