Tôi là đàn ông, U50, cũng gọi là có chút kinh nghiệm, tình trường kha khá trước khi lấy vợ, mạn phép có chút ý kiến thế này.

Phải thừa nhận các cô gái thời nay khá thực dụng. Họ cân đong đo đếm khá kỹ với đối tác trước khi "góp gạo". Nhưng đàn ông thì sao, còn thực dụng hơn nhiều, không ít gã còn nhăm nhe nghề thợ mỏ hay chỉ thích chơi qua đường. "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", trách sao được đàn bà? Lẽ tự nhiên, đàn bà phải nhìn cao. Thất nghiệp, ham chơi, nợ nần... cứ đòi lấy công chúa, kiếm đâu ra. Chính vì thế, đàn ông mới cần bản lĩnh, lý trí để biết ai mới phù hợp với mình, giảm bớt "chông gai".

Một khía cạnh khác, ở Việt Nam, đàn bà nhìn chung thường hay thua thiệt hơn trong mối quan hệ tình cảm, ngoài thiên chức duy trì nòi giống, định kiến xã hội cũng gay gắt hơn với họ. Cũng như một trận bóng, bạn đã có chút thiên vị của trọng tài mà không thắng nổi thì lỗi tại ai?

Thế nên, kiếm không ra người đàn bà tốt, phần lớn là do mình không đủ sức hút để kéo họ về, hoặc không đủ sáng suốt để phát hiện ra người phù hợp với mình.

Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top