Em là nữ, được mọi người nhận xét là hiền lành, không lanh lợi.

Em là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học tại TP HCM. Hai năm qua em vừa học tại nhà vừa học tại trường, từ nhỏ ở quê em được ba mẹ lo cho hết nên giờ cảm thấy rất khó khăn khi sống tự lập.

Em chỉ nghĩ đơn giản là cứ sống đúng với những gì mình suy nghĩ thì mọi việc sẽ qua, hóa ra không phải vậy. Em bị người ta lừa gạt hết lần này đến lần khác. Bạn cùng lớp làm mất xe đạp mà không đền, em không biết cách nào đòi lại được. Có khi em đi mua cơm tấm, đưa tờ 100 nghìn đồng, người bán lại nói đưa có 20 nghìn đồng. Em cãi không lại thế là mất luôn 80 nghìn đồng. Có hôm bạn cùng phòng nói oan cho em và đổ việc vệ sinh phòng cho em, em không thể cãi lại và ấm ức trong lòng.

Khi xảy ra cãi nhau, người ta nói lời lẽ rất đanh đá, rõ ràng, dứt khoát, em chỉ có thể nói nhẹ nhàng và lúc nào cũng bị thua. Em nhận thấy mình giao tiếp không tệ nhưng để tranh luận một vấn đề cần sự mạnh mẽ thì không nói lại được. Hoặc khi thấy đối phương hung dữ, em chỉ biết im lặng và chịu thiệt về mình, không dám nói ra. Mới đây một người bạn đã bảo em thay đổi tính cách đi, nếu không sẽ rất khó hòa nhập cuộc sống ở đây, mai mốt còn phải đi làm, va chạm nhiều ngoài xã hội, cứ mãi thế này thì về quê thôi. Em rất lo, mong mọi người hướng dẫn để em thay đổi bản thân.

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top