Trong bất cứ gia đình nào, chỉ cần một người ái kỷ, các thành viên trong gia đình sẽ bị chia rẽ một cách vô tình hay cố ý.

Một người cha tốt sẽ không bao giờ bạo hành tinh thần người mẹ của các con anh ta và làm tấm gương xấu cho chúng. Cho nên, xin đừng nói những điều vô lý và mâu thuẫn như tôi trước đây rằng: Anh ấy đối xử tệ với mình nhưng vẫn là một người cha tốt.

Anh ta thường xuyên thách thức sức chịu đựng của vợ bằng những thủ đoạn đểu cáng, gây chiến công khai hoặc gây hấn ngấm ngầm như: cố tình bày bừa bắt vợ phải dọn, giả vờ giận dỗi để trốn việc nhà, liên tục chỉ trích vợ không đủ tốt, vô trách nhiệm, không xứng đáng tư cách làm mẹ, luôn tìm cách làm vợ bẽ mặt trước mặt con cái...

Như một điều tất yếu, nếu có ba đứa trẻ trong gia đình có người ái kỷ, một đứa sẽ là con cưng, một đứa sẽ là con ghẻ và một đứa vô hình. Nếu có hai thì một đứa là con cưng và một đứa là con ghẻ. Còn nếu chỉ có một thì đứa trẻ đó sẽ đóng một vai nào đó hoặc có nhiều khả năng sẽ đóng cùng lúc ba vai. Bất công, thiếu tôn trọng, bắt nạt và phân biệt đối xử là điều đương nhiên sẽ xảy ra trong mọi gia đình có người ái kỷ.

>> Chồng chỉ sống cho bản thân

Những ông chồng ái kỷ sẽ sử dụng trẻ con như một công cụ để bạo hành tinh thần và thao túng người vợ. Ví dụ cố tình to tiếng với vợ trước mặt lũ trẻ để ép vợ ngay lập tức phải im miệng, kể những câu chuyện hài hước làm lũ trẻ phá lên cười vì những điều ngu ngốc của mẹ chúng, trừng phạt đứa nào dám đứng về phía mẹ, không đưa lũ trẻ đi chơi vì mẹ chúng dám lên tiếng về thói lề mề và trịnh thượng của anh ta với vợ, khiến lũ trẻ tin rằng chính mẹ là nguyên nhân kiến chúng không đạt được mục đích và quay sang chỉ trích mẹ.

Người mẹ sẽ thường xuyên phải trả giá vì dám đứng lên chống lại anh ta hay cố gắng bảo vệ bọn trẻ, trong khi chưa chắc bọn trẻ đã nhận ra điều đó, hoặc nếu có thì chưa chắc chúng dám lên tiếng. Tại sao anh ta làm thế? Vì nếu mọi thành viên trong gia đình đoàn kết, sức mạnh và quyền kiểm soát của anh ta sẽ giảm sút đáng kể. Khi các thành viên sợ hãi vì bị cô lập, bị cười nhạo hoặc mải mê chỉ trích nhau, họ sẽ không còn chú ý đến hành vi tàn nhẫn của người chồng, người cha ái kỷ.

Nếu có một ông chồng ái kỷ thì tôi và các bạn không phải là những người bất tài, vô dụng hay không đủ tốt, không xứng đáng làm mẹ làm vợ. Chúng ta chẳng có vấn đề gì hết, cũng chẳng thiếu gì cả, chỉ là thiếu kiến thức về ái kỷ. Họ sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ có chúng ta thay đổi mà thôi. Chị em nào cùng hoàn cảnh như tôi, xin hãy lên tiếng.

Phượng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top